Mình thấy bên cuộc thi "Sức khỏe của bé - Niềm vui của mẹ" có nhiều bạn cùng băn khoăn làm sao để bé lớn không ghen khi mẹ sinh thêm em bé. Em định trả lời nhưng không tìm thấy phím reply nên post bài sang đây
Chị gái em sinh 2 bé ở Bỉ, cháu lớn 3 tuổi thì sinh cháu bé, và đuợc bác sỹ khuyên làm như sau để cháu lớn không ghen khi mẹ sinh cháu bé: ngay từ khi mẹ có bầu thì mẹ đã thường xuyên giải thích cho bé lớn là bụng mẹ to lên vì có một em bé giống con ở trong, em ấy yêu con lắm, tối hôm qua em ấy hỏi mẹ xem con có ngủ ngon không... Hôm nay con chúc em con ngủ ngon đi... Hôm nay lúc con đi học về em muốn con kể cho em nghe chuyện ở mẫu giáo... Rồi thường xuyên kể cho bé lớn nghe về việc bé trong bụng đạp vào bụng mẹ và lấy nhiều lý do khác nhau để giải thích: bé bảo mẹ đọc chuyện cho 2 anh em nghe đấy, hoặc bé nhắc con đến giờ ăn tối rồi...
Đặc biệt khi mẹ sắp sinh, hãy kể cho bé lớn nghe là sắp đến ngày em gặp con rồi. Em bảo mẹ hỏi con xem con thích quà gì để em mang đến tặng cho con...I] Rốt cuộc là bé lớn đã được tặng một con gấu bông khi bé lớn vào viện thăm mẹ và em. Bố mẹ giải thích "hôm qua em mang đến cho con đấy, em chọn màu cho con đấy..."
Bác sỹ giải thích rằng ấn tượng đầu tiên khi hai người gặp nhau là rất quan trọng, và nếu trong lần gặp đầu tiên mà có 1 món quà tặng nhau thì sẽ rất tốt để gây ấn tượng và tình cảm yêu thương.
Ngay cả trong suốt thời gian chăm sóc bé em sau này, bé anh cũng đơợc tham gia với vai trò đặc biệt quan trọng. mà quan trọng thế nào đều do bố mẹ tạo ra và thể hiện cho bé anh cảm nhận được :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1