Đọc webtretho và lượm lặt từ internet rất nhiều kinh nghiệm hay và bổ ích, muốn chia sẻ cùng các mẹ mà chẳng biết vào room nào nữa thôi thì mình cứ xây nhà mới chia sẻ cùng các mẹ mơới tham gia dd như mình nhé (có những topic rất hay nhưng mà được xây từ năm nào lận, nên những mem mới như mình cũng hơi khó theo dõi:RaisedEye)
Điều đầu tiên mình nghiệm ra rằng để có 1 đứa con khỏe mạnh khi sinh ra thì thời gian mang thai là quan trọng nhất. Mình nghĩ mẹ khỏe thì bé mới khỏe được. Khi bé trong bụng mẹ thì các cơ quan trog cơ thể cũng được hình thành và phát triển.
Kinh nghiệm 1: uống nước cam
Mình cũng hơi nhỏ con, ốm yếu (đã trải wa 2 lần mổ xẻ) nên khi vừa cấn thai ngày nào mình cũng uống nước cam. Theo mình tìm hiểu thì uống nước cam sẽ làm cuống rốn phát triển nhanh, giúp bé hấp thụ tốt nhất dưỡng chất từ mẹ.
Tuy nhiên uống nước cam dễ làm mẹ bị đau bao tử. Mình uống từ tuần thứ 8 đến tháng thứ 5 thì bắt đầu có dấu hiệu đau bao tử nên mình mỗi ngày uống 1 thìa cafe mật ong +nghệ đen.
Nhưng sau khi sanh bé xong mẹ nên ngừng uống nước cam nhé(kiêng đồ chua như ông bà vẫn dạy đấy mà), còn mật ong + nghệ đen mẹ tiếp tục uống cũng được vì nghệ cũng rất bổ máu. Nghệ đen tốt hơn nghệ vàng, mình nghe nói mẹ uống nhiều nghệ vàng đôi khi làm bé bị vàng da vì có chất gì đấy trong nghệ sẽ theo sữa mẹ vào cơ thể bé)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình có đứa bạn cho mượn quyển sách "Giáo dục thai nhi". Trong đó có đề cập, tù tháng thứ 5...
- Tư thế nằm: mình được biết mẹ nằm nghiêng bên trái sẽ thoải mái nhất và cũng là tư thế bé hấp thụ chất...
Lúc mới cấn thai mình không biết nên còn đi ăn gỏi khô bò...hú hồn:Sick:
3 tháng đầu thì kiêng: đu đủ xanh, nước dừa...
Mình đọc đâu đó rằng tắm nắng lúc mang thai tốt cho cả mẹ và bé. Bé sẽ được hấp thụ vitamin D gián tiếp...