Giúp em với: Tí toét nhà em đòi uống quá nhiều nước lọc vào ban đêm.
Đã gần nửa tháng nay, Tí toét nhà em (14 tháng 6 ngày) ngủ đêm không ngon. Cứ nửa đêm, tầm 3h30 là lại quằn quại. Lúc đầu em không biết nên giỗ giành để Tí ngủ lại hoặc tưởng con đói nên dạy pha sữa nhưng Tí cũng không chịu ăn hoặc ăn nhưng ăn rất ít (được 30ml). Gần đầy mới phát hiện rằng tại con quá khát nước mà chưa biết nói yêu cầu nên mới quằn quại khó ngủ vậy. Cho Tí uống đủ từ 70-100ml nước lọc Tí mới chịu đi ngủ lại (uống xong, thức 10-15 phút sau đi tè xong rồi đi ngủ lại).
Hic, em đang băn khoăn không hiểu sao Tí lại đòi uống nhiều nước lọc đến như vậy? Ban ngày Tí ở nhà với bà cũng được bà cho uống nước đều và bột bà nấu cho Tí 2 bữa thì không bao giờ nấu mặn cả.
Có mẹ nào có con có hiện tượng giống em hay có bác sĩ nào trên diễn đàn cho em lời khuyên với. Có cần phải đưa con đi khám hay không? Em cũng chú ý cùng với hiện tượng con đòi uống nhiều nước, thì da chân của Tí nhà em cũng bị bóc, tróc. Không hiểu hai hiện tượng này có liên quan tới nhau không các mẹ nhỉ?
Nhân tiện đây cũng hỏi các mẹ luôn xem có thuốc bổ nào cho con uống để giúp con cảm thấy thèm ăn, ăn được nhiều hơn không? Nhìn con mà thấy thương, gầy lắm. 14 tháng rồi mà cứ loanh quanh ở 9,5kg. Đợt trước con còn chịu ăn sữa nên mặt mũi còn tròn trịa. Giờ một ngày ăn nhiều lắm cũng chỉ được 400ml sữa và 2 bữa bột (ăn nhiều chủ yếu vào bữa trưa, bữa tối không ăn mấy), ngoài ra có hôm cũng chịu ăn thêm hoa quả (nhãn, chuối) và váng sữa, có hôm không.
Các mẹ cho em lời khuyên với a. Chân thành cám ơn các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1