Con zai em bây giờ mới 18m, vì hoàn cảnh neo người, em cho cháu đi học đc 3wks rồi, sáng nào hai mẹ con cũng tất tưởi ăn uống, đi đứng để đưa nhau đi học đi làm lúc 7h20'.
Tuy là em làm hành chính, mà ở công ty nước ngoài buổi trưa đc nghỉ 1h30', nên dù làm 8h thì đến 5h30 chiều em mới tan làm để chạy vù vù như bay đi đến lớp đón con. Ngày nào con em cũng là bạn đc đón chót chét của trường, cô kể rằng bạn ý thấy bạn nào trong lớp đc phụ huynh đón cũng vẫy tay chào, chờ mãi chờ mãi là vẫn chưa thấy bố mẹ đón. em đi đón con mà nghe cô nói vậy xót hết cả ruột gan, thương con lắm. Em cứ đắn đo trong lòng, giờ em phải làm sao, như thế nào để có thể khắc phục chuyện đón con muộn này đây. Em ko muốn con em là người được đón cuối, vì em sợ, sợ bạn ý buồn, Chuyển trường ư? em ko muốn, vì ngôi trường này khá tốt, sạch sẽ thoáng mát, các cô nhiệt tình, bạn ý cũng quen trường quen lớp rồi. em chuyển việc ư? em ngại chuyển vì công việc mới ko biết có bận rộn như hiện tại ko, liệu thời gian có đc sớm sủa hơn ở đây ko..... Làm thế nào đây. Em sợ, em đang khiến con em buồn. Mà em bây giờ buồn lắm, ko biết phải làm thế nào nữa.
Xem như em viết ra những dòng này để xả stress, giảm ưu phiền đi,
Chao b..minh cung la 1 giao vien mam non...va mjnh hieu cam giac cua nhung be o lai cuoi cung...hieu cam giac cua phu huynh..troi mua...voi vang chay den don...
Chao b..minh cung la 1 giao vien mam non...va mjnh hieu cam giac cua nhung be o lai cuoi cung...hieu cam giac cua phu huynh..troi mua...voi vang chay den don...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1