Mẹ Bomb đã rất vất vả với cậu con trai nhỏ ma bướng bỉnh không chịu đánh răng. Hôm qua may mà mua được cái đĩa VCD ở cửa hàng Web trẻ thơ có các bạn nhỏ nước ngoài tự đánh răng, sáng nay cu cậu dậy tự nguyện đi đánh răng khiến bố Bomb sung sướng cứ ngồi cười khành khạch Trước đây, cu cậu toàn chui vào chăn trùm kín mỗi khi bố mẹ "mời" đánh răng
Cửa hàng Web trẻ thơ có lẽ gọi là cửa hàng "tiêu tiền" của mẹ Bomb mất thôi. Hôm qua mới đến đó có một lần mà đã bị rỗng túi không những thế còn phải nợ thêm một ít hôm nay ra trả . Nhưng phải thừa nhận hàng đĩa CD học tiếng anh cho trẻ con, gì nhỉ "ABC, sing to learn" gì đó thì không thể không mua. Toàn là bằng các bài hát thôi mà dạy bao nhiêu thứ nhiêu khi bố mẹ chẳng nghĩ ra: nào là một tuần có mấy ngày là những ngày nào, rồi bao nhiêu mùa trong năm, cái loại hình vuông, tròn, tam giác, rồi bạn tên là gì, có những ngón tay nào,....
Còn đĩa Chú chó Trắng cũng có luôn, rẻ quá 15000 /bộ 3 đĩa. Vừa mang về đến cơ quan bị anh cung phòng "cướp" luôn, hỏi ra cửa hàng lại bảo vừa hết xong Mẹ Ếch Cốm ở cửa hàng Web trẻ thơ phải không? nếu còn đĩa nữa thì nhớ để phần cho mẹ Bomb với. Em cám ơn trước nhé!