"Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", không chồng thì buồn, có chồng rồi thì mong con, không con thì lo lắng, có con rồi thì áp lực và hàng trăm thứ kéo theo sau đó. Vợ chồng hạnh phúc hay căng thẳng nguyên nhân cũng xoay quanh chuyện con khỏe mạnh hay không. Vợ chồng mình đang rơi vào cảnh căng thẳng mỏi mệt vô cùng chỉ vì cuộc chiến "anh - tôi và con bị suy dinh dưỡng". Thiệt nỗi lòng không thể tỏ cùng ai!



Vợ chồng ở riêng, mình vừa đi làm vừa chăm con cũng đủ mệt mỏi và áp lực. Hồi sinh Miu mình cũng trang bị nhiều kiến thức để chăm con đàng hoàng, thì cứ cho con bú sữa mẹ 6 tháng đầu rồi ăn dặm, bổ sung thêm sữa công thức, cân nặng và chiều cao của con không vượt trội nhưng cũng bình thường, không quá lo ngại. Miu 12 tháng thì gởi nhà trẻ, từ đó thể chất của Miu bắt đầu tụt dốc. Ròng rã nửa năm rồi 1 năm Miu không tăng cân, chiều cao cũng nhích từng chút rất khiêm tốn.



Chồng mình suốt ngày chỉ lo làm, ít khi quan tâm đến chuyện ăn uống của con, nhưng không hiểu sao một bữa về nhìn Miu rồi "hạch sách" mình nuôi con kiểu gì không thấy lớn! Mình ức, thay vì nhìn thấy vấn đề cùng mình giải quyết để tìm cách khắc phục và chăm Miu tốt hơn thì chỉ biết trách vợ. Mình cũng nín nhịn, cố gắng lúc Miu ở nhà cho con bổ sung nhiều loại thức ăn có dinh dưỡng hơn như thịt đỏ, trứng, phô mai này nọ rồi cũng dẫn đi bác sĩ dinh dưỡng. Bác sĩ cho bổ sung sắt, canxi hết vỉ này đến ống kia nhưng chẳng hiểu sao cả năm cân nặng của Miu cũng giậm chân tại chỗ rồi cũng hay bệnh lặt vặt ho sổ mũi miết. Mình nản quá nên đổi trường cho Miu luôn vì nghĩ chế độ ăn uống ở trường không tốt. Nhìn Miu 2 tuổi mà bé tí mình xót xa.



Hôm qua trong buổi cơm tối, chồng mình nhìn Miu rồi "ra lệnh" bắt mình nghỉ làm ở nhà chăm con đến khi vào lớp 1 mới thôi, với lý do mình đi làm cả ngày không chăm sóc được con nên giờ Miu mới bị suy dinh dưỡng! Mình nghe mà cũng muốn lên cơn điên với giọng điệu của chồng. Thương con nhưng mình cũng cần có cuộc sống bên ngoài xã hội, không thể nội trợ để tự lỗi thời được, sao chồng có thể ích kỷ đỗ hết lỗi cho mình? Lời qua tiếng lại chồng mình hất đổ cả mâm cơm rồi hậm hực bỏ ra ngoài cả đêm không về. Sau những lần to tiếng cũng chỉ vì chuyện dinh dưỡng, chăm sóc con thì đây là lần đầu tiên trong đời vợ chồng mình cãi nhau nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ mình sai sao?



Nằm ôm Miu, nhìn thân hình gầy gò của con mà mình chảy nước mắt. Một phần vì tủi thân, phần vì tự trách mình và trách chồng. Chẳng lẽ mình phải hy sinh bản thân, hy sinh công việc thì mới giúp con khỏe mạnh, phát triển bình thường được như bạn bè cùng lứa, chẳng lẽ con suy dinh dưỡng là lỗi do mình hết hay sao? Không lẽ nào chồng mình nói đúng rồi, mình làm mẹ tệ quá nên con mình mới suy dinh dưỡng như vầy?



Thấy các mẹ nhà mình tin dùng GrowPLUS+ của NutiFood, hộp màu đỏ như hình, không biết mẹ và Miu còn “chiến” với suy dinh dưỡng bao lâu nữa?