Mọi người cứ động viên tớ kiên nhẫn chờ qua các đốt 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi rồi thì trẻ con sẽ bớt biếng ăn. Nhưng giờ con tớ sắp tròn 5 tuổi mà tớ vẫn thấy vất vả như cũ, chẳng thay đổi tẹo nào. Bé khảnh ăn, không chịu tự xúc, uống sữa tươi thì tốt nhưng chỉ uống sữa không đường. Giờ bé cao 102cm, nặng 15kg. Tớ không biết làm thế nào nữa cả, đã cho bé uống Cansure3, bổ sung vitamin hàng ngày, cho bé tự xúc ăn theo nhu cầu 1 thời gian để có cảm giác thèm ăn…mà khôgn ăn thua. Đã thế hè vừa rồi về quê chơi lại sụt mất 1 kg, công sức suốt 1 năm trời. Không biết năm sau có đủ sức để đi học nữa không? Các mẹ động viên tớ một chút với, nhiều lúc bất lực phát khóc vì con.