Chào các mẹ, chả là sữa của em không đều 2 bên, 1 bên nhiều phun thành mấy tia, 1 bên ít (trộm vía gần đây có nhiều hơn chút) nên việc cho bé ti rất xì trét ạ. Con ít thì con chê ít k ti, bên nhiều thì bé lại sợ, em toàn phải vắt ra rồi cho con ti bình là chính. Nhg nghĩ di nghĩ lại thấy tội quá, mỗi lần đói đòi bú, mẹ lại loay hoay đi lấy sữa rồi hâm nóng, con k đợi được khóc ầm ĩ nên lại cố gắng cho con tập ti mẹ. Khổ nỗi bên ít anh í ti k đủ đô nên cằn nhằn, bên nhiều ti k kịp thì lại đâm ra cáu gắt, gắt đến k dỗ nổi. Giờ em k bit phải lam sao đây. Ai giúp e với, nhiều khi cho con ti mà căng thẳng dã man :(