Hai vợ chồng nhà em đặc biệt thích chó mèo. Ngày xưa còn thích hơn cả thích trẻ con. Bây giờ có con nên mới yêu con hơn. Con bé nhà em cũng rất thích chơi với chó. Em cũng đã cẩn thận tắm cho chó 1 tuần 1 lần để make sure là chó không có rận. Chó nhà em là chó bé. Cứ thả con bé con xuống đất cho chơi là y như rằng bà ấy tậc tậc gọi chó, rồi chơi đùa cùng, cười khanh khánh. Em thì rất muốn cho con tiếp xúc với động vật. Vì đọc sách nghe nói rằng cho trẻ em tiêp xúc với động vật nhiều sẽ hình thành cho con lòng yêu thương, chia sẻ và bản tính lương thiện!!!!!. Nhưng em hơi lo là liệu chơi với chó như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con không? Xin các bác vài lời khuyên với ạ:LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
web của mình bạn...
Mình hỏi: Mẹ ơi có nên cho Megan chơi vơi Oscar( con chó nhà mình)
Bà trả lời: Được nhưng...
con chó becge nhà bên cạnh cao lừng lững..thế mà e vẫn nhảy tuốt lên cười phe phé. Còn cậu chó thì iu...