Sài Gòn dạo này vào mùa mưa rồi, hầu như ngày nào cũng mưa hết, cuối tuần cũng mưa nên khó có thể cho con đi ra ngoài chơi.


Mình chia sẻ với các mẹ một vài trò tiêu biểu để tránh việc nhàm chán khi ở trong nhà nhé, mẹ nào có trò thú vị khác em thì chia sẻ với ạ :x


1. Nhào nặn với đất sét:


Hiện nay nhiều loại đất sét phẩm màu độc hại, nếu mẹ không tìm hiểu kỹ sẽ vô tình làm hại con đó. Thế nên mình chia sẻ cách làm đất sét từ bột mì tại nhà để các mẹ làm cho bé nha, bật mí là nó k tốn nhiều thời gian của mẹ đâu, lại rẻ nữa ;;)


Nguyên liệu:


- 270g bột mỳ


- 30g bột năng


- 250g muối tinh


- 500ml nước


- 40g cream of tartar (nguyên liệu làm bánh)


- 50ml dầu ăn


Cách nấu: Hòa tan tất cả các nguyên liệu trên. Cho lên bếp khuấy liên tục khoảng 3p, bột sẽ sánh đặc lại. Đổ ra mặt phẳng (khay nướng bánh, mặt bàn, v.v., cũng có thể trải tấm nylon ra đổ bột lên và nhồi cho kỹ. Để nguội bớt, chia phần nhỏ và pha màu thực phẩm thành nhiều màu khác nhau. Cất vào hộp kín nếu chưa dùng đến, chơi xong lại cất.


Cách pha màu: Để tránh tối đa màu thực phẩm thì mình dùng màu tự nhiên nha các mẹ: dùng nước củ dền, nước rau spinach xay nhuyễn vắt nước (ép rau củ ra nước rồi dùng nước đó nấu đất nặn).


Nếu muốn đất nặn có mùi thơm, có thể cho vài giọt tinh dầu chanh, cam, tinh dầu (hoặc bột/tinh chất) vani.


2. Đọc sách và chơi trò hóa trang


Tranh thủ lúc trời mưa rả rích, 2 mẹ con cùng giở sách, giở truyện ra đọc thì còn gì bằng các mẹ nhỉ :x


Như ngày xưa mình cũng hay khoác cái mền (chăn) hoặc khăn lên đầu giả công chúa hoặc các vai trong cải lương lắm :))


Nếu là truyện thì 2 mẹ con có thể phân vai cho nhau rồi đóng như sách, như vậy mình còn giúp cho bé thêm khả năng sáng tạo và cách xử lý tình huống nữa đó :)


3. Tô màu:


Để an toàn tối đa mình chia sẻ cách làm màu vẽ từ sữa đặc và bột bắp nha :)


** Màu từ sữa đặc:


Nguyên liệu:


- 1 cái chén nhựa


- 1 cốc sữa đặc


- Màu thực phẩm (mua trong siêu thị hoặc các cửa hàng làm bánh)


- 1 cái bút lông (cọ lông)


Thực hiện: Đổ sữa đặc vào bát nhựa. Nhỏ vào bát màu thực phẩm để tạo màu.


Hướng dẫn bé dùng bút lông (cọ lông) nhúng vào màu vẽ rồi quết lên bức tranh, để khô. Lưu ý để bé không được ăn màu vẽ này. Phần màu còn lại có thể được bảo quản trong tủ lạnh.


** Màu từ bột bắp:


Nguyên liệu:


- 1 cái lọ nhỏ hoặc hộp nhựa


- 1 muỗng bột bắp


- ½ thìa café kem


- ½ thìa café nước


- Màu thực phẩm.


Thực hiện: Trộn bột ngô và kem thành hỗn hợp sệt. Thêm nước vào rồi khuấy đều. Thêm màu thực phẩm vào, cho tới khi đạt được màu sắc như mong muốn.


4. Nhảy múa


Tùy theo sở thích của bé là thì mình mở nhạc thể loại bé thích và cùng nhau nhảy múa "điên cuồng". Chắc chắc 2 mẹ con rất là vui với nhau đó :D


5. Chơi nhà chòi


Hồi nhỏ mình hay chui xuống cái ghế bố mà ba mình đóng, nó cao chứ k thấp như ghế bố ngoài chợ. Mình trùm cái mền phủ xuống 1 bên rồi tha hồ chui xuống đó làm như nhà của mình.


Các bạn trai cũng làm tương tự như là 1 pháo đài nha :D


6. Nấu ăn


2 mẹ con có thể cùng lấy bộ đồ chơi nấu ăn ra giả vờ người nấu là người bán hàng, còn người còn lại sẽ là khách mua.


Hoặc mẹ có thể cho bé sờ vào các loại rau, củ quả và trò chuyện để con thích khám phá hơn, học hỏi được nhiều điều thực tế hơn là trên sách vở