Cháu 30 ngày: khóc nhiều, ngủ ít, bú bị ngộp, đại tiện rất ít...xin cứu giúp!
Mình là ông bố, cháu nhà mình được đúng 1 tháng rồi, hiện giấc ngủ và việc đại tiện của cháu là những vấn đề mà vợ chồng mình lo lắng quá! Nay lên đây nêu ra, nhờ các bà mẹ vô vàn yêu quý và các ông bố chăm con ngoan hiền, tư vấn giúp.
Xin được cúi đầu cảm tạ trước!
Hôm sanh cháu ở bệnh viên Phụ Sản Quốc Tế Sài gòn, mẹ phải mổ, cháu nặng 3,1kgs. 2 mẹ con ở bệnh viện 1 tuần. Thời gian này cháu ăn ngủ và tiểu tiện bình thường.
Khi về nhà, trời Sài gòn nóng bức, mình ráp một cái máy lanh ion Panasonic đặt dưới nhà bà Ngoại (2 mẹ con cháu ở đó, mình ở nhà cách đó 22km). Nhiệt độ khi mở máy lạnh được điều chỉnh từ 28-29 độ, ban ngày khi nào nóng quá thì giảm ở 27 độ.
Nhưng sau khi về nhà chừng 1 tuần tứ là sang tuần thứ 3 đến giờ (30 ngày), cháu có các biểu hiện sau:
- Ra mồ hôi khá nhiều, kể cả nằm máy lạnh.
- Mua nôi điện Long Hưng nhưng ngủ toàn giật mình nên được 2-3 ngày là không dám cho ngủ (dù có chèn gối 2 bên sườn có chèn luôn 2 tay chống giật mình).
- 2 tuần nay thì bị rơi vào tình trạng rất ít đi cầu, trước đó thì ngày 3-4 làn cháu ị, nhưng hiện tại thì 2-3 ngày vẫn chưa đi ị được.
- Cháu chỉ ngủ ngon vào buổi sáng cỡ sau 8h sáng đến 11gio, còn thì ngủ rất lay lắt. Ban đêm thì thức giấc và khóc nhè, đôi khi là gào lên, người lớn nghe rất sốt ruột!
- Cháu bú mẹ thì hay bị ngộp, có lẽ sữa mẹ nhiều, mẹ cháu có vắt qua sữa đầu rồi mới cho bú, khi bú có lấy tay chèn để khống chế dòng sữa ra nhanh, nhưng cháu vẫn cứ có cảm giác sữa ra nhiều làm cháu bú mẹ hay phải nhả ra và khóc (nhìn con vậy, thương lắm cơ!)
- Khi ngủ cháu hay vặn người, mặt đỏ lên, có chèn 2 tay thì cháu cũng văn cho bung 2 gối ra, rồi thức giấc.
*Một số việc vợ chồng mình đã làm:
+ Đã cho mẹ uống can xi.
+ Lấy dao đã lụt/cùn gối đầu giường cháu nằm.
+ Thi thoảng đốt vía cho cháu. Có treo cả cây sương rồng, cây dâu tại cổng nhà.
+ Có đeo bùa do một sư bà ở một chùa cho cháu.
+ Có xoa/mát xa bụng cho cháu.
+ Lấy nước ấm thấm vào hậu môn và lấy lá hành ngoáy hậu môn cho ngứa để cháu ị.
+ Cố gắng giữ yên lặng khi cháu thức và ngủ.
(Chiều nay sẽ đi cho cháu đi bác sĩ)
Tuy nhiên, hiện cháu, dù chỗ ở không có gì ồn ào (ở xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn):
- Vẫn ít ngủ và khóc nhiều, nhất là ban đêm
- Vẫn chưa đại tiện được. Nếu cố gắng 2-3 ngày thì cháu ị ra phân rất “dẻo” và xanh.
- Hay xì hơi (đánh rắm/đánh địt) và có mùi hôi như người lớn.
- Hay vặn người và khóc vặt bất kể thời gian.
Mình thương con mà chẳng biết cách gì giúp con ăn ngon ngủ yên được.
Mình luôn tôn trọng khoa học nhưng kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ đặt biệt là trẻ sơ sinh thì gần như bằng con số không.
Mình hơi kể lể một chút cũng chỉ là nêu cái “thực trạng của cháu” để mong được sự nhìn nhận sát vấn đề của các bà mẹ, ông cha tư vấn giúp.
Vậy nay lên đây, giãi bày đôi điều, mong các bà mẹ, ông cha với lòng thương trẻ thơ vô hạn, đã từng biết triệu chứng và cách chữa trị biểu hiện tương tự cho trẻ sơ sinh, xin (các cha, mẹ) nhón tay làm phúc chỉ cho vợ chồng mình với!
Xin một lần nữa đa tạ các bà mẹ, ông cha vĩ đại của thế giới trẻ thơ!
Để mẹ có nhiều sữa thì bố gata nên tham khảo bài bài báo này. Cho bé bú thật nhiều bú theo nhu cầuthhiì mẹ mới nhiều sữa được. http://www.suckhoe360.com/Me-va-be-yeu/Dinh-duong-sau-khi-sinh/Khi-nuoi-con-bang-sua-me.php...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Hiện nay, nhờ một số bài thuốc dân gian mà mẹ cháu nhà mình đã củng cố thêm lượng sữa, tuy không...
http://www.suckhoe360.com/Me-va-be-yeu/Dinh-duong-sau-khi-sinh/Khi-nuoi-con-bang-sua-me.php...
Em cũng vừa trải qua thời kỳ "kinh hoàng" như nhà anh bây giờ. Mà không sướng...
Còn mẹ cháu thì...
Mẹ 'nó' kính mến, về cái khoản vắt sữa, mẹ cháu dùng cái vắt sữa tay vắt phần sữa ban đầu để cháu bú phần sau, vừa giảm cường...
@khóc đêm : Các mẹ cũng chỉ nhiều cách...