Chẳng là 2 vợ đi lượn mấy cái shop đồ chơi trẻ em thấy các cô bán hàng tư vấn nhiệt tình một thứ mà theo các cô ý nói là giúp bé năng vận động và giúp mẹ nhàn hơn khi bé tự nằm chơi, đấy là các thảm chơi đủ màu sắc có các con giống treo lủng lẳng. Em thấy cũng hay, đặt bé nằm lên chơi thử cũng thấy bé ngó ngoáy món này món kia, nhưng vì ax cẩn thận nên hẹn các cô về nhà tìm hiểu thêm rồi lần sau quay lại mua. Về nhà tìm hiểu trên mạng thì thấy có rất nhiều kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ, nguồn gốc khác nhau cho cái thảm chơi đấy, tuy nhiên ax phân tích là:
- thứ 1: bé đang tuổi cả thèm chóng chán, cái gì mới cũng chơi được vài lần là chán.
- thứ 2: bé lật lẫy thành thạo rồi, cứ đặt là lật úp nên mấy thứ treo treo trên cao dường như là vô tác dụng với bé, cái này chỉ hợp với các bé chưa lẫy thành thạo
- thứ 3: bé sắp đến tuổi tập ngồi tập bò nên mua bây giờ bé chả dùng được mấy hôm rôi lại cất xó, rất phí (giá cái thảm này cũng chẳng phải "nhẹ nhàng" gì)
- thứ 4: bé đang ở giai đoạn u ơ tập phát âm nên cần người lớn chơi với bé, mua thảm về rồi mẹ (chính là em đây) lại lên cơn lười suốt ngày vứt bé chơi 1 mình tội nghiệp bé.
- thứ 5:
- thứ 6:
...
- thứ n:
Em nghe ax phân tích thì cũng có vẻ đúng (tính em vốn 3 phải mà). 1 bên bảo mua (mấy cô bán hàng trích lời nhà sản xuất hay quá em nghe cũng bùi tai), 1 bên phân tích tích phân đủ thứ như em vừa điểm qua ở trên, em phân vân lắm, nhờ các mẹ tư vấn giúp em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1