Dạo này ku nhà e ngủ lung tung quá các mẹ ạ. Sáng dậy 6h, la hét ăn uống tầm 10h ngủ một tí tới 11h30. dậy một lúc, ăn cháo xong thì coi như chơi cả chiều, chả chịu ngủ cho mẹ ngủ một tí gì hết. Rồi tới khoảng 5h chiều thì lăn ra giấc nữa tới 7h lại dỵa ăn cháo. Chơi bời tí tởn tới khoảng 8h30-9h lại lăn ra ngủ khoảng 30p rồi 10h dậy. Vì thế thức tới 11h-12h làm em phát khiếp. Bé ăn cháo nhưng vẫn quen ti mẹ đem, cả đêm làm e đã ngủ lờn vờn rùi, sáng dỵa sớm. Trưa cũng chả ngủ nghê e sắp ko chịu đc. Thần kinh cứ căng ra. Các mẹ cho e tí kinh nghiệm làm thé nào cho bé ngủ thành bữa nhỉ. Tậm 7-8 tháng bắtg đầu luyện ngủ được chưa ạ.