Bé nhà mình hơn 4 tháng,chỉ bú mẹ chứ không chịu bú cái gì khác.Xúc thìa cũng nhè ra.Sữa,nước hoa quả,trà...cái gì cũng nhè hết.Vắt sữa mẹ cho vào bình cũng không chịu.
Mẹ đi làm từ 7h30 tới gần 12h mới về được mà ở nhà con không chịu ăn gì cả,cứ được 20ml là "biểu tình" bằng cách ngủ.
Các mẹ có cao kiến gì không giúp mình với,cứ thế này thì bé còi mất.Mẹ đi làm gần nửa tháng con đã không tăng cân được mấy rồi hichic.
Bé nhà mình hơn 4 tháng,chỉ bú mẹ chứ không chịu bú cái gì khác.Xúc thìa cũng nhè ra.Sữa,nước hoa quả,trà...cái gì cũng nhè hết.Vắt sữa mẹ cho vào bình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1