Mình xin chào các thành viên. Mình là mẹ bé Tin Tin, là thành viên mới và cũng là lần đầu tiên viết bài trên WTT. Con trai của mình được hơn 2 tháng tuổi. Bé dễ thương và kháo kỉnh lắm. Nhưng có điều trong một ngày, vào giờ tối là bé tự nhiên khóc rất nhiều, đôi khi khóc điến cả người làm mình rất lo lắng không biết bé có bị gì không. Phải dỗ cả tiếng đồng hồ bé mới thôi khóc và chịu bú. Phải làm rất nhiều trò như: đưa nôi, để vào xe đẩy, ẩm đi tới đi lui.(Bé bú mẹ, khi nào mình có việc phải đi ra ngoài thì bé mới bú bình). Mình phải đi làm sớm, hai tuần nữa là bắt đầu công việc rồi. Mình lo lắng bà Nội bé có thể dỗ bé nín được hay không nếu bé lại khóc như vậy (ví bà Nội lớn tuổi và sức khỏe không được tốt lắm. Bà không thể bế bé lâu và đi đi lại lại được). Mình rất mong các Mẹ chỉ cho mình "kinh nghiệm" trong việc dỗ các bé mỗi khi bé khóc để mình an tâm đi làm. Mình cám ơn các Mẹ nhiều! :Crying: :Crying:
À, quên nữa, mổi khi bú xong, mình đã cho con uống một ít nước tráng miệng. Ẳm trên tay không sao nhưng rất nhiều lần để bé nằm xuống là bá nất cục. Không biết là tại sao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con mình được 3 tháng 1 ngày rồi..mình đọc sách và có thể chia sẻ...
Các bé mới...