Chào các mẹ! Mong được các mẹ giúp cho lời khuyên và kinh nghiệm để giải quyết vấn đề mình đang gặp phải khi chăm con trai 4.5 tháng tuổi.


Bé nhà mình từ khi mới sinh đã hay bị đầy hơi. Mỗi lần ăn phải vỗ lưng rất nhiều để ợ hơi mới ăn tiếp được. Nếu vẫn chưa ợ hơi và nôn ra 1 ít sữa cùng chùm nhớt dãi là bé không ngủ luôn, có lần mình nhập việc mà ở nhà bà và bố không biết, để bé thức, ỉ ôi cả đêm luôn. Nhưng như thế vẫn còn được vì bé vẫn ăn và ăn nhiều. Chỉ đến khoảng 1 tuần gần đây bé bắt đầu có dấu hiệu lạ, không phải là chê sữa hay lười ăn mà là không ăn được. Bé vẫn đói sau 3-4 tiếng ăn no, khi đưa bình sữa bé chộp lâdy ra vẻ rất háu đói và mút chùn chụt nhiệt tình. Nhưng đến khi nuốt thì trông bé rất đau đớn, khổ sở, mặt đỏ tía lên, vật vã, hoặc sặc ngay, và bắt đầu khóc. Nhưng vì đói nên bé vẫn cố ăn nhưng trông rất tội, gần như là đánh vật và toát mồ hôi đầm đìa chưa từng thấy. Dĩ nhiên mình đã đưa con đi bác sĩ, bác sĩ khám họng và bảo con không viêm họng, không có gì trong họng. bác sĩ kết luận con bị đầy bụng, khó tiêu và cho uống men tiêu hóa dành cho em bé. Nhưng mình theo dõi thì cảm thấy không chính xác, vì bé vẫn đói ăn chứ không kiểu đầy bụng bỏ ăn, bé tỏ ra căng thẳng, tức giận vì ăn đau đớn, nuốt khó khăn chứ không phải vì bị ép ăn. Vậy bé bị sao nhỉ?


Có mẹ nào đã có kinh nghiệm tương tự chưa thì cho mình ý kiến với. Con không ăn được mình stressed quá!