Tình hình là bé nhà em dc 7 tháng, bé dc 8kg, mà hơn tháng nay cứ khoảng 2h khuya và 4h sáng là bé khóc và hét ầm lên, chập 1 lúc 2h mình bồng lên cho bú thì ko chịu mình dỗ 1 lúc thì nín để bé nằm xuống thì bé cứ lật xấp rồi khóc tiếp, cứ như vậy khoảng 4 or 5 lần gì đó thì ngủ, chập 2 lúc 4h thì thôi ôi ko dỗ dc nữa, xuống võng lên giường, cho bú, bồng bế đủ kiểu cũng ko nín cứ nhắm mắt mà khóc hét, mình bật đèn lên thì mở mắt ra tỉnh lại nhưng vẫn khóc....khoảng 1 tiếng sau thì mới ngủ lại. Mình chán đi bác sĩ lắm toàn cho thuốc tiêu rồi bảo là thiếu canxi ko hà, mà bé nhà mình mọc dc 2 cái răng từ lúc 6 tháng nhé, từ lúc sinh tới giờ ngày nào cũng phơi nắng 20p và sau này uống thêm 1/2 ống canxi nên mình nghĩ bé ko thiếu canxi đâu, còn bé ko tiêu hay bị đau bụng gì thì sao cứ tới đúng giờ đó mới khóc chứ. Mà ban đêm bé nhà mình ko bú gì hết, sợ bé đói ép cỡ nào cũng ko bú. Mình mệt mõi quá, sụt cân liên tục h mình ốm lắm. Vì ban ngày chăm bé 1 mình rồi ban đêm ko ngủ dc nữa.


Có mẹ nào có bé giống mình ko hay chỉ có bé nhà mình thôi vậy?


Giờ mình phải làm sao cho bé hết đây. Mình thèm lắm 1 giấc ngủ ngon. Mong các mẹ có kinh nghiệm giúp mình với.


p/s : Hỏi thêm là sao bé nhà mình ko tăng cân vậy( ăn bột, ti mẹ, có khi thêm sữa bình nữa, bé ăn cũng nhiều), từ hồi 4 tháng cũng 8kg, giờ 7thang cũng 8kg. Hichic