Bé biếng ăn kinh khủng, 2 tiếng mới ăn xong 1 chén cháo
Bé con chị mình biếng ăn kinh khủng, mỗi lần phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới ăn xong. Mình chưa thấy đứa nào biếng ăn như bé này.
Mỗi lần đút 1 muỗng cháo phải bồng bế đi khắp nơi, đút được vào miệng rồi thì nó cứ ngậm hoài, ko chịu nuốt, phải làm đủ trò mới nuốt, khiến chị mình rất mệt mỏi. Ko người giúp việc nào chịu nuôi, làm đc mấy ngày thì bỏ của chạy lấy người luôn :Sigh:
Đó là vấn đề ăn, còn vấn đề ị nữa :Crying:. Đi ngoài như phân dê, ko chịu cho mẹ xi, xi là nó nín luôn, nhiều khi biết nó muốn ị phải để nguyên cho nó vừa chơi vừa ị ra nhà, hỏi đến là nàng nín mấy ngày sau luôn, khổ lắm. Mà ăn đủ thứ nhé, nước rau lang, khoai lang, đu đủ chín...
Có lẽ tại bé bị bón nên bé biếng ăn :Thinking:. Các mẹ có bí quyết gì ko giúp mình với, chứ thấy chị mình với bà ngoại khổ quá, ko làm gì nữa, giữ nó bằng giữ 5 đứa con nít khác!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bé của bạn đã khá lớn rồi, chắc phải khó lắm mới trị được.
Bé nhà mình, mình áp...
- thói quen ăn uống ko tốt vì ăn 1 bữa...
Nhiều lúc cho bé ăn mệt mỏi quá, chị mình bỏ luôn, cả ngày...