Tình hình là bé nhà E bắt đầu ăn dặm khi sang tháng thứ 7, còn trước đó E cho ti mẹ hoàn toàn. Giờ bé nhà E đã 9 tháng, mọc 4 răng và nặng 13kg. Trộm vía, bé nhà E ăn tốt lắm, và E lo là vì thấy bé ăn tốt quá (trộm vía con), từ rau luộc, cơm hạt, thịt chó, tôm, cua, ếch, bún, mì tôm....v.v. nói chung là người lớn ăn gì thì bé nhà E ăn thé (tất nhiên là chỉ một vài miếng thôi ah). Vì các ông bà hàng xóm chưa cố cháu, quý con bé lắm nên ai ăn gì cũng cho nó ăn theo, cả Bánh mì, nó nhai ngon lành lắm ah.


Tuy nhiên, E cũng thấy hơi lo lắng k bít con đã tiêu hóa được thức ăn đa dạng như vậy chưa ah?


E vẫn cho cháu ăn đan xen hôm bột,hôm cháo, rất nhiều rau. Sữa chua, trứng.


Sáng nào cháu cũng ngồi bô ị 1 lần là ít nhất. Cháu ngồi được, chưa bò được, nhưng đi xe tập đi rất nhanh.


Có chị nào có bé giống E hay có kinh nghiệm về việc này vào giúp E với nha. Sắp Tết rồi, lại có rất nhiều đồ ăn. hichcihci.