Viết cho những cô gái chưa được nhận hoa ngày 20/10
Mình không biết những bạn không nhận được hoa cảm giác thế nào? Những cô gái 16 tuổi hay những cô gái 20 tuổi, những cô gái 23 hay 25 hay nhiều hơn nữa
Sự xước xát, không phải ở những bông hoa, hay những món quà, mà ở chính những hành động, những lời nói.
Câu chuyện nhỏ của tớ @@
19 tuổi: Cũng có một mối quan hệ nhập nhằng ngày 20, ngày noel bạn ấy chúc tớ vui vẻ và hạnh phúc bên người tớ yêu thương, tự dưng tim tớ nhói theo từng nhát cứa, tự tớ cứa chứ ai nữa 8/3 bạn ấy có gửi tặng tớ 1 lãng hoa ly và đó là lãng hoa cuối cùng tớ nhận được và cũng là lần cuối cùng chúng tớ gặp nhau, con đường không dài, nhưng bạn trai không còn muốn lựa chọn để đi cùng, bạn gái cũng đâu có sức chạy theo mãi để làm diễn viên chưa bao giờ được vào vai? Bông hoa cũng là lời chia tay? Vậy bạn có muốn nhận không? Có vì sẽ là con đường mới cho bạn, cũng sẽ đánh dấu cho bạn những khoảnh khắc, những gì bạn có thể làm được, bạn nên nhớ, bạn phải thử bạn mới làm được.
Không, vì nó sẽ không phải niềm vui
22 tuổi: Tớ gặp lại hình ảnh một cậu bạn, chắc có lẽ ảnh hưởng bởi hình ảnh chiếc ghế băng ngày cấp 3, ảnh hưởng bởi nét thư sinh nhẹ nhàng, một chút khí phách, một chút tâm lý, một chút nhiệt tình, pha chút xíu sự nhút nhát, và một dòng cảm xúc lên xuống vô bờ bến…
Cậu bạn không phải là hoàn thiện, cậu bạn cũng chưa hề là thần tượng của tớ, trong suy nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ tớ sẽ thích một cậu bạn như thế, thế nhưng tình thế bất ngờ,
tớ thích cậu ấy, tớ cũng không hề xấu hổ vì là con gái lại thích trước hay buồn bã vì thích ng ta nhiều hơn ng ta thích mình, chỉ là một con bé dai dẳng chày cối, cứ tạm gọi như thế,
Vì chuyện của tớ, chính tớ còn không biết đặt tên là gì?
Một chút bạn bè, một chút tri kỉ, đâu đó có một chút tình cảm nam nữ nữa… chính tớ cũng muốn hỏi là thứ tình cảm gì không biết ^^
1 tháng 30 ngày, nói chuyện với nhau đến 28 ngày, 1 ngày 24 tiếng nói chuyện với nhau đâu đó cũng 6 -8 tiếng.
Thế nhưng ngày sinh nhật tớ, ngày 20/10 đâu có lời chúc nào đâu? Là con gái chắc bạn nào cũng nghĩ và mong ước 1 xíu bất ngờ dành cho mình,
Cậu ấy có thể chúc bạn bè cậu ấy, chúc ng quen cậu ấy và sự hỏi thăm cá tính… nhưng không thể hỏi tớ được 1 câu, cũng chỉ sự tủi thân nhè nhẹ, khi được ng mình thích hỏi ngược lại, hôm nay ngày gì =))
Cảm giác của tớ lúc ấy, ừ cũng buồn thực ra cũng không mong mỏi sẽ nhận được hoa quà bánh trái gì đâu, cùng vui ngoài bạn ấy ra còn có vài ng an ủi, cũng hạnh phúc khi mình có thể thoải mái làm việc mình thích và dành thời gian cho bạn bè mình, trong biết bao nhiêu sự ngỡ ngàng của bè bạn, của ng thân thêm chút châm chọc đáng ghét của thành phần rảnh rỗi…
Đấy, chỉ vậy thôi, Bông hoa chưa chắc đã làm lên niềm vui, nhưng từ mối quan hệ nào đó chắc chắn nó sẽ xây dựng lên nỗi buồn cho bạn…
p/s: Tất nhiên chả ai có thể hiểu ai tất cả, bạn gái không nói ra, mà bảo bạn trai hiểu thì chả khác gì nói anh trèo lên ngọn cây Tre hái cho em bông hoa Trúc, bạn có thích mà nói là không thích cũng giống như câu chuyện đừng tin lời con gái nói vậy.