5 năm rồi nhỉ, khoảng thời gian này lại hay nhớ đến h. Rồi tự thấy b thật đán trách, ích kỷ, vô tâm. Đúng. B k xứng đáng với những thứ quá đỗi đẹp đẽ đó. Nhưng nhiều lần lại ước có thêm lần nữa cơ hội. Để lại có thể đựơc ai đó quan tâm. Nhưng sau tất cả lại nhận ra rằng B vẫn chỉ ích kỷ như xưa. Ích kỷ là bản chất của b.


Giờ này h ở đâu. BD, DN, SG hay xa thật xa bên kia nước Mỹ. Mong h vẫn ổn.


H là hối tiếc lớn nhất đời b, khi có h b k biết trân trọng quan tâm. B đã quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Xin lỗi h nhiều...


Trong những năm này, biết bao lần google kiếm tìm tên h, nhưng kết quả vẫn số O tròn trĩnh. Phải làm sao để tìm được h về?