Tôi từng coi rất nhiều bộ phim, trong những bộ phim của Mỹ cũng như Châu á, hầu hết những gia đình càng giàu có ,tiền bạc họ không hề thiếu , nhưng thời gian họ giành cho nhau dường như rất hiếm hoi. Bởi vì trong cuộc sống này có nhứng công việc đòi hỏi người chồng hoặc người vợ phải đi làm suốt cả tuần, không một ngày nào off cả. Và họ thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Có lẽ trong một năm như vậy, vợ chồng gặp nhau cũng chỉ được đôi ba lần, rồi những đứa con cũng chỉ hiêm hoi được nhìn thấy cha hoặc mẹ mình vài ngày trong một tháng .Tôi không thích cuộc sống như vậy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tớ cũng muốn có một cs đơn giản, có bố, mẹ, con...