Anh à! Em yêu anh được bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ? Phải gọi là em yêu anh vì giờ em và anh mỗi người đã có cuộc sống riêng rồi phải không?
Anh à! Bao nhiêu năm nay em giấu ký ức, giấu anh, giấu nỗi nhớ anh vào sâu lắm trong lòng em. Rồi đến khi em biết đến webtretho này, em mới biết em có thể nói hết lòng mình.
Nhiều khi em muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng em vẫn rất yêu anh, em vẫn rất nhớ anh. Nhưng em biết em không được phép làm vậy.
Ngày anh nói lời chia tay với em là ngày em bắt đầu vùi cuộc đời của mình vào bùn đen anh nhỉ, và giờ thì chẳng còn đường để lui. Em cũng không thể trách anh hết vì do em đã không cố giữ anh, vì em đã không giữ được bản thân mình mà.
Ngày đó bên anh em thật là không biết trân trọng anh anh nhỉ? Lúc đấy em chỉ cần biết bên anh là đủ. Em không bao la, không đủ lớn để suy nghĩ nhiều như anh.
Ngày yêu anh, em cũng không nghĩ anh sẽ sớm bỏ em lại như thế. Em không giận anh đâu. Vì em biết lý do anh làm thế mà.
Anh à! Sao ngày đấy anh không nói lý do với em? Sao ngày đấy anh không thử cho chúng ta cơ hội? Sao tính anh lúc nào cũng dứt khoát?
Nghĩ lại ông trời cũng trớ trêu quá, em bây giờ có gia đình riêng, có con trai của riêng em. Nhưng anh à, cuộc hôn nhân này là do tình yêu em dành cho anh quá lớn đến mất lý trí đấy anh ạ.
Nói sao thì nói em vẫn giận anh mập bạn thân anh lắm. Ngày đấy em biết anh ý biết rõ anh, biết rõ rằng lý do anh muốn buông tay em. Nhưng tại sao bao nhiêu năm, em hỏi anh ý lại giấu chứ. Đến giờ mới nói vơí em. Anh ý có tàn nhẫn với em không? Có tàn nhẫn với chúng ta không?
Nhưng người tàn nhẫn nhất vẫn là anh đó anh à. Nhưng không sao, em vẫn yêu anh. Nhưng vẫn yêu bằng cách của riêng em hihi.
Khuya rồi em chỉ viết nhiêu đây thôi. Mai em sẽ nói tiếp anh nhé, sẽ xem như đây là nơi để em có thể nói chuyện với anh, tâm sự với anh, anh nhé.!!!
Anh ngủ ngon nhé ( em chúc vậy thôi chứ em biết anh vẫn thức đến canh 2 canh 3 mà hihi) ngủ nhé. Em giấu nỗi nhớ rôì đấy. Yêu anh!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vì lúc đó chúng mình bị gia đình cấm cản vì anh ý đán...
Hôm qua, em đi ra mộ cúng, ai mà đi cúng lú...
Hôm nay em...