Tình không tên nhưng nó lại gần giống tiểu thuyết!
Tháng 10 cách đây gần 7 năm về trước Năm đó em vẫn còn nhớ Hà Nộ có trận mưa lịch sử nhất hơn 30 năm, Nó vẫn hiện về ký ức đầu tiên chúng ta bắt gặp chào hỏi nhau trên xe bus lên Hà Nội học. Em hơn a 1 tuổi nên lần đầu gặp. em không ngại nói trước với a và xưng là chị:" em cũng lên trường học ak" Suốt thời gian hơn tiếng trên xe chuyện của chúng ta rôm rả với những cách xưng hô chị chị - em em!
Và cứ thế thời gian cho chúng ta gần nhau hơn!!
Hơn 1 năm a tỏ tình với em và từ đó chúng ta chẳng bao giờ còn xưng hô chị - em nữa.
hững ký ức ấy ngày hôm nay trong em ùa về. ANh- mối tình đầu của em và cũng là người trao nụ hôn đầu tiên và cho đến tận giờ dù chúng ta xa cách dù e đã đợi và nhiu người muốn chinh phục e nhưng e vẫn không thân mật với ai.
Yêu một người !! xem nào ngày đó 19/2/2010 - Ngày bắt đầu tình yêu của chúng ta. Đã hơn 5 năm rồi anh nhỉ!!
bao nhiêu chuyện xảy ra và có cả mối quan hệ mới của a nữa,
Và ngày hôm nay đợt nghỉ Tết lần 3 kéo dài 1 tuần của e để cho em nhìn lại chính mình hơn và hiểu mình đang làm gì và cần bắt đầu từ đâu!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ đây em nhận ra và hiêu rằng em đã từng yêu...