Chồng tôi là một kỹ sư xây dựng chuyên ngành vật liệu xây dựng. Chúng tôi quen nhau từ khi còn là sinh viên, và kết thúc chuyện tình lãng mạn đó bằng một đám cưới thật ấm áp bên gia đình và bạn bè. Về công tác tại ngành vật liệu xây dựng, chồng tôi chuyên phân phối các loại gach dong tam có trên thị trường. Thời gian đầu bất động sản lên giá, công việc làm ăn khá thuận lợi nên kinh tế gia đình dư giả, cuộc sống thoải mái nên không khí gia đình cũng vì thế mà vui vẻ hơn. Nhưng từ ngày bất động sản chững lại, các công trình xây dựng bị động vốn, nhiều chủ thầu nợ tiền không giả được, số lượng gạch do chồng tôi phân phối bị ứ đọng lại khá nhiều. Vì thế kinh tế gia đình kiệt quệ một thời gian. Vốn yêu nhau từ thuở nghèo hèn nên tôi vẫn chung vai đấu cật với chồng những lúc khó khăn này. Luôn là hậu phương vững chắc cho anh. Nhưng thời gian gần đây có một chuyện khiến tôi bất an về tình hình sức khỏe của chồng.


webtretho
Là kỹ sư xây dựng nên chồng rất thích trang trí nhà cửa. Từ ngày số lượng gạch đồng tâm ứ đọng lại không bán được. Chồng tôi có thói quen là đập nhà ra để lát lại gạch. Chồng tôi bảo : “chắc do mình chọn gạch lát nền đồng tâm chưa đúng phong thủy nên tình hình làm ăn mới trở nên như vậy”. Tôi nghe cũng hơi bất ngờ và cố gắng khuyên chồng nhưng anh vẫn không chịu nghe. Rồi căn nhà đang đẹp, anh đập ra và ốp lát lại theo ý thích của mình, những hình thủ kỳ dị như những bức tranh được anh trang trí một cách lập dị trong căn nhà của chúng tôi. Những viên gạch ốp lát đồng tâm được anh chở từ công ty về xếp chồng đầy trong nhà. Mọi chuyện cứ rối như vậy.


webtretho
Tôi thực sự đang rất hoang mang, ý định của tôi là tìm một công ty gạch đồng tâm uy tín để bán trộm bớt ít gạch mà chồng tôi để ở nhà. Nhưng tôi lại sợ chồng tôi biết. Thực sự tôi rất sợ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên hữu ích nhất.