Người gầy thì cũng có phong cách thời trang cho người gầy, tuy nhiên với những người quá gầy như mình thì thật là khó chọn đồ lắm. Nhiều lúc tìm lục trong tủ quần áo mà chả thấy ưng ý mặc lên người chiếc nào đẹp nữa, đi mua sắm cũng vậy, dù đi có mỏi chân cũng chỉ để ngắm vì thấy nó không hợp với thân hình gầy gò như mình. Thế nên, việc lựa chọn mua đồ trên mạng với mình lại càng khó khăn hơn, mình mặc còn thấy không ưng nữa là, không biết mọi người nhìn vào mình sẽ cảm nhận thế nào, thực sự là mình thấy rất mặc cảm với bản thân.
Việc mình mặc cảm với bản thân đôi khi cũng khiến cho công việc của mình không mấy thuận lợi, họ chỉ đồng cảm trước mặt mình còn sau lưng thì sẽ không vậy, cũng quen rồi nên mình cứ phớt lờ mà sống thôi. Chỉ mong sao 1 ngày nào đó mình có thêm tí da tý thịt vào người là hạnh phúc lắm rồi, tuy mình gầy nhưng được cái ít đau ốm nặng nên mình cũng thấy đó là cái may của mình.
Mong muốn của mình chỉ là đến 1 ngày nào đó mình có thể tự tin diện những trang phục mình yêu thích bấy lâu để tự tin về bản thân khi đứng trước bất kỳ ai để mình không phải chứng kiến cảnh mọi người khi gặp mình xong rồi lại quay ra ghé tai nhau thủ thỉ gì nữa. Thực sự ai rơi vào hoàn cảnh như mình lúc này mới thấu hiểu được những gì mà mỗi ngày mình đều phải trải qua, dù không muốn vẫn cứ phải đối diện với nó hàng ngày hàng giờ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1