Nó biết ,những gì thuộc về quá khứ thì mãi mãi là quá khứ.Nó đã tốt ,đã xấu,đã đúng và cũng đã sai...
Thời gian cứ đi và đưa dần đưa cuộc đời nó trôi vào quá khứ
Ở cái tuổi 30 nó đã trải qua nhiều sóng gió..
Giờ nó đang loay hoay,đang chờ đợi và đang cố gắng để tồn tại..
.....
HN nắng chở lại sau nhưng ngày mưa nhớp nháp.
Ngày nào cũng vậy nó ra khỏi nhà lúc 7h sáng.Những ngày đầu T8 mùa thu đang chớm, những cơn gió mang theo cái lành lạnh,cái áo phông mỏng không còn đủ ấm
Sáng nay cũng cái lành lạnh đó làm cho nó trùng xuống , nó không muốn bon chen trong dòng ngừoi tấp nập ,nó không chen lên vỉa hè ,nó không vượt đèn đỏ.....
Nó chậm chạp tận hưởng cái cảm giác ùn tắc đến nghẹt thở cái mà người ta gọi đó là môt thứ đặc sản của HN....đăc sản cái mẹ gì khi mà chỉ có nó lúc này ,ở đây thấy hứng thú với cái đó,những người quanh nó kẻ nháo nhác chen lên như nó mọi ngày , kẻ bồn chồn ,kẻ tỏ ra khó chịu...
Mà cũng đúng ,cs cũng vậy ,có lúc tắc,có lúc thông,nó bây giờ đang tắc,tắc và rất tắc...
..... Tỉnh giấc ! tay nó lần tìm điện thoại và gửi đi một vài tin nhắn là cách nó bắt đầu ngày mới:Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment: Một buổi sáng đệp trời. ..Hà...
...Điện thoại của nó reo lên -Alo, em nghe! -Mày đón tao được không? -Sao sao? -Có đón được không? -Được được -6h đến Mỹ Đình....tut..tut..tut.. Tất cả thông tin...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
...
À à ..hnay nó có một niềm vui nho nhỏ.keke
Chả liên qua mẹ gì đến nó,nhưng vì nó là bí mật của ngta nên nó vui vui...
Lại một ngày nữa trôi qua trong đời nó
Không có cái mới, chỉ có những cái cũ vẫn đang không chịu buông tha nó....
Vẫn cái nhịp điệu...
Tỉnh giấc ! tay nó lần tìm điện thoại và gửi đi một vài tin nhắn là cách nó bắt đầu ngày mới:Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:
Một buổi sáng đệp trời.
..Hà...
Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thương mến
Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về
Ngày tôi gặp nó...
Nhưng cái cảm giác chắp vá giả tạo làm nó...
Nó ngả nghiêng quay về nhà khi đường phố đã xuống đèn .Trong men say nó ôm cây...
Nó tỉnh dậy sau 1 đêm ngon giấc.Với nó hiện tại chắc chỉ có cái men cay cay của r mới...
Nó đâu có nghĩ về em như vậy ,trong thâm tâm...
-Alo, em nghe!
-Mày đón tao được không?
-Sao sao?
-Có đón được không?
-Được được
-6h đến Mỹ Đình....tut..tut..tut..
Tất cả thông tin...