Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn hết mụn chưa?
Mình cũng 23t, cũng có thể nói là sắp ra trường, người yêu thì xa quá, còn chút lăn tăn, vì là con đầu mà đi quá xa, ko nghĩ... Xem thêm
mọi người trỏ vào link web lướt 1 tí cho có chỉ số giúp nhóm e với ạ,e cảm ơnhttps://chillshopp.store/
Đàn bà hơn nhau ở chính mình chứ chẳng phải tấm chồng như người ta vẫn thường nói???Đàn ông rốt cục cũng chỉ là đàn ông, họ yêu thương bạn khi bạn có lý do gì đó để họ yêu thương nhưng bản thân ta thì...
Ảnh minh hoạ: Freepik
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Buồn nhưng ta sẽ tìm kiếm cơ hội khác
Cảm ơn bạn, trộm vía giờ nó cũng đỡ hơn rồi
Hi vọng. plz ....
Đã từ bao giờ mình lại có tâm trạng này
Một đôi bạn, từ mẫu giáo quen biết nhau
Lớn lên cùng nhau...
Con bé tuổi rưỡi đã biết rỗi, biết xù lông rồi
Thèm cái cảm giác được khóc thật to,...
Càng lớn càng nhiều nỗi lo toan, sợ rất sợ.
Chẳng biết cuộc sống sẽ ra sao, sẽ đi đâu về đâu
Nhưng hiện tại...
vừa r bị a ở cty trêu :((( còn xỏ xiên mình nữa chứ...
bao giờ mới sạch mụn đây :((
cha mun di dau luon, hic hic
Da cha xenh dep gi thi cho lai ruoc them dong mun nua
than...
Anh thân mến, giờ chẳng biết anh ở đâu nhỉ? Và chúng mình có biết nhau không nữa?
Nhưng hiện em muốn tâm...
vẫn sẽ cố gắng, cố gắng để mình tốt...
vô tinh nhìn thấy nick 1 người đã từng khá thân thiết, đã từng tám nhiệt tình, đã từng chém giõ xuyên bão :))...
tình bạn của chúng tôi cứ thế mà phai nhạt dần
chúng tôi quen nhau từ khá nhỏ, từ cái ngày bước chân lên nhà...
Nhưng với t khoảng cách địa lý giống như 1 bức tường ngăn cấm vậy
:D