dạo này chồng đi làm vất vả, công việc cũng không suôn sẻ lắm nên hay căng thẳng và bực dọc.
Vợ học 8 tiếng một ngày ở trường, sức khỏe cũng lởm khởm. Nhưng vợ vẫn cố gắng cười tươi và dịu dàng với chồng vì vợ biết, đàn bà xây tổ ấm mà. Chỉ cần vợ ôm chồng, hôn lên trán chồng là chồng lại mỉm cười ngay.
Cuối tuần vừa rồi hai vợ chồng đưa nhau đi sắm đồ trang trí Xmas. Lúc về đến nhà đã 6h chiều, bên này trời tối om, hai vc đều mệt và muốn nghỉ sớm vì hôm sau dậy rất sớm để đi làm. Chồng rửa bát giúp vợ, trong khi vợ dọn dẹp qua cái phòng. Rồi vợ đề nghị hay là khi mình ăn xong, mình quét qua cái phòng vì cả tuần hai vc bận và mệt ko muốn đụng vào. Chồng nhăn nhó nhưng đồng ý. Rồi loanh quanh thế nào trong khi vợ đang nấu ăn tối thì chồng vác chổi ra quét nhà. Vợ bảo để lát nữa em giúp một tay, chồng bảo thôi em nấu ăn đi, anh quét luôn kẻo tí nữa muộn. Chậc của đáng tội, chồng quét nhà thì "một nhát đến tai hai nhát đến gáy" gậm giường gần như nguyên xi bẩn. Hic hic vợ kỹ tính nên hơi khó chịu, định chạy ra quét lại, nhưng nhìn cái mặt chồng biết là lão đang mệt, dễ cáu, thế là vợ nghĩ " thôi quét cái nhà thì có gì đâu mà làm to chuyện, kệ lão giúp mình thế là tốt rồi". hic hic lát sau thấy chồng bưng rác đi đổ, và quét cả chỗ để giày dép treo đồ nữa. Yêu thế chứ, thế là vợ im thin thít không than câu nào, chỉ có khen và cám ơn chồng rối rít thôi. Yêu chồng lắm:Kiss::Kiss: