Anh biết trước sau gì anh cũng phải rời đi. Hoặc anh rời đi do số mệnh đã hết, hoặc anh thấy cần thiết phải rời đi vì ở lại càng làm tăng thêm ác nghiệp khổ mình khổ người. Em chịu khó đọc một lần cho hết vì có khi em hoặc anh không còn cơ hội để nhìn thấy nó lần thứ hai.


Anh biết em cũng có nhiều đau khổ cần chia xẻ, cần người cảm thông. Nhưng anh không làm điều đó được vì lẽ đơn giản trái tim của anh chai sạn rồi, đã khóc cạn nước mắt rồi. Một người đau khổ không thể cảm thông với người đau khổ chỉ bằng 1/10. Anh cũng đọc báo biết rằng không thể lấy thước đo sự đau khổ của mình để đo sự đau khổ của người khác. Nhưng thật khó vì anh không phải là thánh nhân. Em chỉ cần hiểu 1 điều duy nhất là đủ người chồng có vợ ngoại tình thì đau khổ gấp ngàn lần người vợ có chồng ngoại tình là được. Anh thà có người vợ không chăm sóc chồng mà chung thủy còn hơn người vợ biết chăm sóc chồng mà không chung thủy. Có lẽ tư tưởng của anh và em khác biệt lớn quá nên không thể cảm thông cho nhau được.