Mẹ mệt mỏi quá Bé yêu của mẹ ạ .


Những ngày qua mẹ đã mạnh mẽ rất nhiều để ko rơi giọt nước mắt nào. Mẹ ko nhắc đến cha con nữa , ko phải vì ghét bỏ mà vì mẹ cảm thấy vô cảm với cha con rồi và vì mẹ có nhg nỗi buồn và lo lắng khác làm mẹ chả còn tgian nghĩ ngợi gì đến cha con nữa.


Hqa bà ngoại cân con sụt 2 lạng , đã 3m10d rồi ko lên cân nào còn giảm nữa có lẽ do mấy hôm con bịnh ăn vào ọc ra. Hôm nay mẹ phát hiện bầu ti của mẹ bị nấm, lại lo cho con ko biết ti mẹ có bị lây ko và làm sao để nó hết bị đây. Có lẽ chỉ là những lo lắng thái quá của mẹ con nhỉ ? Nhưng con biết ko, vì con là tất cả của mẹ bây h.


Mẹ buồn lắm bé ạ, mẹ học hành ko giỏi, công việc cũng ko ra sao. Khi lấy cha con mẹ những tưởng cuộc đời mình đã tốt đẹp hơn nhg cũng ko kéo dài đc bao lâu. Dường như mẹ luôn thất bại về mọi thứ con ạ. Chỉ có con là thành quả tốt đẹp nhất, là tài sản quy giá nhất mẹ có đc. Mẹ chỉ mong con được khoẻ mạnh bình an thôi con ơi, con bị gì dù chỉ rụng một cọng lông chân thôi mẹ cũng lo lắng nữa ( hi mẹ đùa ) .


Thôi mẹ tranh thủ ngủ. Ôm hôn con gâi.