Sau bao nhiêu tình cảm dành cho nhau, anh và cô đã thành người lạ, đôi lúc cô nghĩ sao mọi thứ lại chóng vánh đến vậy. Cô cứ tự lừa dối bản thân mình rằng anh chỉ giận dỗi nhất thời với cô thôi....Nhưng đời có như phim đâu cô gái :)
VÔ CÙNG TÀN NHẪN - VÔ CÙNG YÊU THƯƠNG!!!
Anh nói chia tay cô trong thời gian cô phải hoàn thành nốt những bài thi cuối kỳ quan trọng. Trong lúc cô sấp ngửa với đống tài liệu giáo trình quên ăn quên ngủ thì a cũng bỏ cô mà đi. Anh lạnh lùng và dứt khoát. Cảm giác của cô lúc ấy phải diễn tả như thế nào nhỉ, à, giống kiểu người ta cho cô leo lên chiếc máy bay, rồi cho cô ngồi vào khoang hạnh nhất, phục vụ cô như bà hoàng, khi cô đang hưởng thụ một cách mãn nguyện thì họ thả cho cô rơi tự do từ máy bay xuống í :)
Chuyện của anh và cô cũng khiến cho nhiều người khá là gen tị, cô là mối tình đầu của anh, cô và anh đã trải qua 3 năm gắn bó cùng nhau, cô yêu anh và hơn hết cô cũng biết rằng tình cảm của anh dành cho cô còn nhiều hơn thế. Nhưng, đó là ở thời điểm trước, còn bây giờ, thì cô là 1 đứa thất bại thảm hại trong cuộc tình này, cô bị anh đá :) đá lăn đá lóc. Chắc cô cũng sẽ k nói thêm lý do cô bị đá và kể lể chuyện tình như phim của cô với anh ra nữa. Vì bây giờ nó chả có cái quái gì ý nghĩa với cô nữa. Cô nghĩ vậy đấy. Bây giờ cô chỉ muốn ghi lại khoảng thời gian này, khoảng thời gian đc coi là khá khoa khăn với cô. Để khi mọi chuyện qua đi, nhìn lại, cô sẽ thấy mình đã có lúc ngu ngốc như nào và mạnh mẽ ra sao, cô gái à, mỗi ngày sẽ cập nhật những gì cô đã làm, những cảm xúc đã trải qua khi a bỏ cô mà đi nhé. A sẽ k biết cô đã phải trải qua những gì đâu.