Xưa thời con gái mơ mộng về chuyện tình yêu là một điều gì đấy thiêng liêng lắm , cứ nghĩ khi yêu ai rồi sẽ không bao giờ xa cách , một lòng một dạ sắt son với những thề nguyện trọn đời trọn kiếp ; giờ đủ lớn để hiểu rằng yêu chỉ là khoảnh khắc , rằng tình cảm có thể đổi thay ... Vậy là từ ngày hôm nay trở đi em sẽ phải sống những ngày không có mình bên cạnh , bắt đầu những ngày tập sống chung với quá khứ và kỉ niệm bên nhau ... Có lẽ cả cuộc đời này em không bao giờ quên được những khoảnh khắc hạnh phúc trong tình yêu ấy , tình yêu ngọt ngào như kẹo và cũng đắng như cafe vậy . Em biết không dễ dàng gì để mình nói ra những lời đắng cay nhưng rồi thì tất cả cũng đã nói ra , một kết thúc nhẹ bẫng như giấc mơ !
Lật giở từng trang kí ức , những dòng tin nhắn từ ngày đầu gặp gỡ , bao thăng trầm mình cùng nhau bước qua , bao lời hẹn ước , nụ cười và nước mắt ... lại khiến em nghẹn ngào trong nước mắt . Nhưng nếu nước mắt có thể đưa mình về bên em như trước kia thì em sẽ khóc thành sông , thành bể ... Đã là quá muộn cho tất cả rồi phải không mình ? Em hối tiếc nhiều lắm . Giá mà em biết trân trọng từng khoảnh khắc bên mình , giá mà em trân trọng tình cảm của mình hơn , giá mà em không hay giận hờn , trách móc , không nói chia tay , không hắt hủi , không buông lơi mình thì ngày hôm nay chúng ta vẫn hạnh phúc bên nhau , sẽ không có cơ hội cho người thứ 3 xen vào , sẽ không có những phút mình xao lòng trước người con gái lạ , để rồi khi trở về bên nhau , mình không còn là mình nữa . Bao nhiêu thời gian níu kéo , bao nhiêu thời gian cả hai cùng cố gắng để hàn gắn vết nứt trong tình yêu mình nhưng không chất keo nào kì diệu có thể hàn gắn và xóa đi vết nứt ấy . Gương đã vỡ không thể lành . Đã biết trước chúng mình sẽ chia tay nhưng em vẫn gật đầu đồng ý lời đề nghị quay trở lại hôm ấy , dù chỉ tích tắc thôi em vẫn muốn bên mình nếu có thể . Mình là người đàn ông em muốn sống cùng trọn cuộc đời còn lại , người khơi cho em những khát khao đã nguội tắt , người từng yêu em sâu sắc . Cho đến giây phút này em biết mình vẫn yêu em , một tình yêu không còn trọn vẹn .
Lời nói nghẹn lại như tiếng nấc , em biết mình cũng rất đớn đau . Chia xa rồi từ nay mình hai lối . Mình phải mạnh mẽ và vững bước trên con đường mình đã chọn vì còn rất nhiều chông gai phía trước . Em sẽ luôn dõi theo mình và bên mình bất cứ khi nào mình cần nhưng không phải là bạn . Trọn đời này mình không bao giờ là Bạn của em .
Bình yên và hạnh phúc nhé , Tình yêu ngọt ngào của em !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cả đêm qua em ngồi đọc " Cùng nhau chia sẻ... Bí quyết quyến rũ đàn ông.......cho phụ nữ rất xấu " của chị ritavn trên...
Một ngày dài đằng đẵng sắp trôi qua . Biết mình vẫn đang làm website cũ , em ghé qua và đôi dòng qua lại ....