Ngày thứ nhất: Sau khi cãi nhau xong, chẳng biết mình đúng hay sai trong vấn đề đấy. Nhưng lúc nóng nhất mình đã đề nghị chàng chia tay.


Chàng rất bực mình vì với chàng đấy không phải là vấn đề quan trọng mà quan trọng là có hòa hợp có muốn gắn bó với nhau hay không. Sau đó thôi, chàng không nói chuyện với mình nữa. Biết sai rồi nên mình cũng đã xin lỗi rồi mà chàng chỉ bảo mình đi ngủ đi. Chắc là chàng giân mình lắm :(


Ngày thứ 2: Sáng ra mình đã nhắn tin như không có gì xảy ra, chúc chàng ngày mới vui vẻ và mong hết giận mà chàng chẳng nhắn tin lại một câu. Trưa mình đến công ty chàng rủ chàng đi ăn và mời đi cà phê. Hy vọng sau đó tâm sự xin lỗi sẽ hết giận. Chàng đồng ý đi ăn nhưng không muốn đi uồng cà phê nên mình vẫn chưa mở lời xin lỗi được.


Tối mình lại gửi bài hát tặng xin lỗi trên fb nhưng chàng chỉ like thôi ko có ý kiến gì.


Ngày thứ 3: Chàng chẳng chủ động nhắn tin gì cả. Nhưng vì mình có lỗi nên mình lại phải chủ động, nhắn tin. Nhưng tin nhắn chàng reply toàn là đóng thôi :((:((:((:(( Làm mình cũng chẳng biết nói gì nữa cả. Có cảm giác gượng gạo lắm í. Mình hỏi chàng vẫn giận mình à, chàng bảo không, nhưng nhắn tin phải rất lâu chàng mới trả lời. Nhưng hìn cái cách nói chuyện không thoải mái là mình biết chắc là chàng cũng chưa hết giận đâu. Và mình thì sắp hết kiên nhẫn vì mình không thể cứ bô bô ba ba ra vẻ không có chuyện j xảy ra, nhắn tin quan tâm như bình thường khi mà người ta chẳng thèm để tâm như thế được. :(((((