Trước khi lấy chồng, nào là mẹ dặn dò, mấy đứa bạn đã lấy chồng chỉ bảo kinh nghiệm,mặc dù đã lường trước mọi việc sẽ xảy ra khi về làm dâu nhưng em vẫn thấy chưa quen các mẹ ạ! Trước đây, sáng ra thì ngủ tận 7h hơn mới dậy, chuẩn bị một tí rồi đi làm, đi đường tiện thì mua cái j đó gọi là ăn sáng, còn nếu muộn thì bỏ ăn sáng luôn :) tối đi làm về thì còn hay la cà quán xá, đi mua cái nọ, cái kia, gặp gỡ cô bạn này, cậu bạn nọ nhưng từ khi lấy chồng là em không còn mấy thú vui đó nữa ạ. Thay vào đấy là 5h30 sáng phải lọ mọ dậy cùng mẹ chồng chuẩn bị cơm nước, thu dọn vừa đến giờ đi làm, tối tan làm là một mạch về nhà chuẩn bị cơm tối luôn, nhiều khi thấy cuộc sống gia đình sao mà bận rộn thế, hihi. Không biết sau này có con thì sẽ bận rộn thế nào nữa. Em thấy mình như khác hẳn ngày xưa ý ạ. Tính em cũng còn trẻ con, may mắn là nhà chồng em cũng dễ tính, bố mẹ chồng cũng dễ tính nên cũng không gò bó quá ạ, hihi. Thỉnh thoảng mẹ em với mẹ chồng cũng hay bảo tính m cứ phởn phởn như trẻ con thế thì làm sao mà biết chăm lo cho gia đình được :))


Mẹ nào cũng mới làm dâu vào đây chém gió chia sẻ kinh nghiệm cho vui nào :)