PHẦN 1 – ĐĂNG KÝ KẾT HÔN


….tối thứ năm….


Chàng và mình tranh thủ về quê vào chiều thứ 5 để sáng thứ 6 làm giấy đăng ký, chiều tranh thủ khảo giáo lý đỡ tốn thêm 1 buổi khảo giáo lý và chủ nhật tới mình về khảo là xong.


Chàng cứ nhắc đi nhắc lại mình phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ. Mình đang mệt chỉ mong được đi ngủ mà phải chuẩn bị đủ thứ giấy tờ tự nhiên cảm thấy cáu.


“em chuẩn bị giấy tờ chưa?”


“cần chuẩn bị những gì vậy a?”


“CMND, sổ hộ khẩu,…cái gì cần thì e cứ chuẩn bị sẵn đi kẻo mai lại cập rập”


“em biết rồi”


……


Chàng đúng là đồ đểu, mình đã không biết phải chuẩn bị gì mới hỏi vậy mà chàng chỉ trả lời một cách vô trách nhiệm “cái gì cần thì chuẩn bị” lỡ không đầy đủ chàng lại trách mình là đã dặn trước mà làm cũng không xong. Bực bội mình chỉ đáp “em biết rồi”. Ngủ thôi….


….6h30 sáng thứ 6….


Mình chạy ra nhà chú Hồi photo CMND và sổ hộ khẩu, mua luôn bộ hồ sơ chứng nhận độc thân.


“chú photo giúp cháu cái này với bán luôn cho cháu 2 bộ hồ sơ chứng nhận độc thân để cháu điền”


“để chú phê vào mấy câu cho, có chữ ký của chú là được”


Mình thấy chú viết sao mình viết y chang vào tờ đơn còn lại để chú ký, vậy mà mình bị chửi lanh chanh phải đúng bút tích của chú thì mới được, chữ của mình họ không chịu. Vậy là phí mất 1 tờ đơn.


...7h00…


Mình chở má lên xã làm giấy chứng nhận độc thân, trên đường đi má tính làm giấy xong ghé vào chỗ may quần áo lấy đồ. Lên đến xã gặp chú Long trưởng ấp.


“con má phương hả, đi đâu đây”


“cháu làm giấy chứng nhận độc thân để lấy chồng”


“có thấy làm đơn gì cho chú ký đâu mà lên đây”


Mình nhanh nhẩu đáp:


“chú hồi phê cho cháu rồi ạ, chú ấy nói chỉ cần có chữ ký của chú là được”


“mày bỏ cái giấy đó đi mua tờ khác tao phê cho, mày mà đưa tờ này vào xã họ không chịu làm cho đâu. Thằng Hồi là công an xã thì làm gì có quyền ký cái này”


Hình như chú ấy tự ái vì bị cướp mất quyền, có người cưới mà không báo. Vậy là bỏ luôn tờ đơn còn lại, mình vào trong xã xin tờ giấy cho chú phê mấy câu mình còn độc thân chưa lấy chồng lần nào. Cũng may là gặp chú ở đây không là toi luôn buổi sáng không làm được gì mà còn bị cằn nhằn. Chú phê xong là đi ngay do đang vội làm gì đó cho xã.


...7h15...


Mình vào trong văn phòng chẳng biết gặp ai, thấy có mỗi ông tư pháp mà ngồi 2 bàn, chốc chốc lại đổi chỗ. Mình bỏ hồ sơ vào bàn đầu tiên, rồi ra ghế ngồi chờ. Năm phút trôi qua không ai để ý đến hồ sơ của mình, mình lại đem qua bàn thứ 2 ngồi đợi, năm phút nữa có người xem hồ sơ của mình gọi mình đến hỏi mấy câu lại bảo ngồi đợi. Đợi được 15 phút gọi mình đến báo cho 11h00 mới làm được. Mình xin làm sớm cho mình để đem vào Bình Lộc, ông Tư Pháp dễ thương nói vậy về đi 10h00 lên ổng làm cho để còn kịp vào Bình Lộc kẻo trễ.


…7h50…


Mình báo cho chàng biết chưa làm giấy được do ông tư pháp bận, 10h00 mới làm được. Chàng bực mình chửi mấy ông cùi bắp, xã ngoài đó cùi bắp, làm ăn như…, có mấy tờ giấy mà cũng làm lâu lỡ việc hết, không đúng kế hoạch…chàng chửi như hót mà có mỗi mình nghe, ông tư pháp với xã chẳng nghe nên vẫn chẳng có chuyện gì.


…8h05…


Điện thoại mình reo…


“em hả…em vào nói mấy ổng làm giấy luôn cho em đi, mẹ nói chiều nay trong này họ đi dự hội nghị hết không ai làm cho đâu”


“dạ, em biết rồi”


“em làm xong đến cây xăng rồi kêu anh ra đón”


Mình nói má cứ đi lấy đồ của má đi, con vào làm giấy tí. Mình vào báo cho ông tư pháp chiều nay trong Bình Lộc không làm việc nhờ làm ngay cho mình để vào đó buổi sáng. Ổng chả nói gì bảo ra ghế ngồi đợi.


…8h15…


“con làm giấy gì? cô ngồi đợi 30 phút rồi chưa đến lượt họ đang đợi mình đút lót đó. Con biết không nhà cô có 3 người con, 1 cô con gái đi nước ngoài rồi giờ cô đang làm hồ sơ chứng minh tài sản cho con trai út nó đi học nước ngoài. Chị nó nuôi đấy, khi nào nó học xong sẽ trả lại cho chị nó. Con trai út của cô giờ chỉ học tiếng anh thôi không làm gì cả, nó học giỏi lắm. Con trai kế của cô đang học nước ngoài rồi…..con bảo nhiêu tuổi?


“dạ, con 24 ạ”


“vậy là bằng con trai kế của cô, nó giỏi lắm học anh văn giỏi lắm cô cho nó học bên nước ngoài rồi nó sắp ra trường rồi đấy…”


Cả 30 phút mà mình chẳng nói được câu nào ngoài nghe cô ấy khoe con của mình, mình cũng từng có mơ ước được đi du học để sau này kiếm nhiều tiền nhưng mơ ước đó cũng chẳng làm được. Mình mà được ở nhà học anh văn thôi như con út của cô ấy thì mình cũng giỏi anh văn thôi. Cô ấy cứ khoe mà chả thèm để ý đến mình có muốn nghe hay không, may mà má đến cô ấy chuyển qua nói chuyện với má.


…9h00…


Một chị gọi mình đến đóng 100 nghìn, mình chẳng có đồng nào nên xin má. Má nói mình nghèo vậy trong túi không có đồng nào à, mình chỉ cười rồi lấy tiền hì hì. Mình đóng 100 nghìn cho chị ấy xong chị ấy thối lại 50 nghìn do chị ấy nhầm mình mới cưới lần đầu thu 50 nghìn, dặn lòng không cưới lần 2 kẻo mất 100 nghìn. Mình đến cám ơn ông tư pháp rồi đi về.


…9h15…


Chàng ra cây xăng đón mình, đường vào xã Bình Lộc xa và vắng hai bên toàn là cây cao su mà cây nào cũng giống nhau, đường nào cũng giống nhau. Minh hỏi chàng có biết đường không thì chàng nói 10 năm rồi chưa đi nên không chắc, mình sợ lạc nên kêu chàng hỏi đường thì chàng kệ mình cứ đi luôn. Vào đến xã chàng nổ với mình là chàng giỏi 10 năm chưa đi nhưng vẫn nhớ. Mẹ chàng đã đợi sẵn ở trong xã.


…9h40…


Hai ông tư pháp đều đi vắng không ai làm giấy chứng nhận kết hôn cho mình, chị hành chánh cho mình số điện thoại để gọi cho mấy ông đó về. Tự nhiên ông chủ tịch xã hỏi mình làm gì, mình trả lời xong ổng đùng đùng nổi giận.


“gọi ngay 1 thằng tư pháp về, tao đã nói người ta mời có 1 người mà đi 2 người làm gì giờ không có người làm cho người ta”


Ông photo đưa mình tờ mẫu đăng ký kết hôn để điền, chữ mình xấu mà chữ chàng cũng xấu nên mình nắn nót lắm, ký tên cái rẹt mà không suy nghĩ gì luôn. Vậy là mình sắp có chồng bên đạo đời


Chị hành chánh kêu mình ra đằng sau xã kêu người đánh máy, qua đó ông đánh máy đi vắng không ai làm mình tự đánh máy luôn, lúc ổng về ổng khó chịu đòi làm lại. Ông photo thì bực mình do ông chủ tịch xã gọi ông tư pháp về làm ổng không lấy được cò làm giấy dùm.


Ông tư pháp về bị gọi về làm giấy mặt hằm hằm lấy số đăng ký của mình để mua vé số xả xui nhưng không có số đó phải mua số khác hì hì, số ổng đen nên làm gì cũng không được. 2 cô hành chánh ghi giấy và điền thông tin cho mình, ông chủ tịch xã thì ngồi đợi ông tư pháp làm xong để ký giấy cho mình. Cả xã lớn nhỏ có 6 người làm có tờ đăng ký kết hôn cho mình gần 3 tiếng, tự nhiên thấy mình quan trọng vì cả xã tập trung làm cho mỗi mình.