Mẹ nói : Nếu mày cưới vợ, nhất định không cho mày ở riêng đâu.
Vợ chưa cưới nói : Nếu anh không ra ở riêng, em sẽ không cưới anh đâu.
Bản thân : Khóc, mếu trong lòng.
Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn ?
Chung quy cũng chỉ là tại vì không có tiền mà ra. Nên sau một hồi tính toàn, ngồi điện thoại tới, điện thoại lui, quyết định buôn quần áo.
Ngồi lập FB kiếm thêm ít tiền buôn quần áo, chờ đợi một tương lai tươi sáng hơn là mua được cái nhà chung cư mini. Để có thể đưa vợ ra ở riêng và không bị phụ thuộc nhiều vào bố mẹ nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đợt chạy fb ads đầu tiền đã diễn ra.
Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp
Đã bán được đơn hàng đầu tiên. Đúng thật là gian khổ. Hy vọng năm nay sẽ được hơn 100 đơn hàng.
Mình cũng đã mua thêm quyển...
:( Vâng bác ạ. Người ta cứ bảo...
Bạn bè trên facebook tăng lên 64 người.
Vẫn chưa bán được cái áo nào :(.
Không sao, vạn sự khởi đầu nan. Cố lên.
Full House của...