Mình là 8x,cũng vừa ra trường và đang đi làm đc 1 thời gian rồi


Mình đang dự định cuối năm sau thì cưới.Nhưng sao vẫn cứ băn khoăn và lo lắng cho tương lai qua vậy :(Mặc dù anh và mình yêu nhau đc hơn 6 năm(từ hồi cấp 3) nhưng đúng như các cụ thường nói *cưới vợ cưới liền tay,chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha*...Càng yêu lâu mình càng cảm thấy lo lắng về tương lai.Lúc trước mới yêu thì nghĩ đơn giản là chỉ cần tình yêu,sự chung thủy và chia sẻ thì sẽ bền lâu được.Nhưng càng già thì càng thấy để gắn bó dài lâu và có 1 gđ hp còn cần nhiều hơn thế:-S:-S


Mình và anh bằng tuổi nhau,nhưng tính về tuổi âm thì anh hơn mình 1 tuổi.Anh là con trưởng,sau a còn 1 thằng e đang học cấp 2.Bố mẹ anh đều là dân buôn bán.Còn mình cũng là chị cả đằng sau còn 1 đứa e gái đang học cấp 3.Bố mẹ đều là tri thức,là nhân viên đi làm hết


Mình được sống trong 1 gia đình có sự dậy dỗ,có tình yêu thương nên mình thấy rất hạnh phúc khi được ở cùng bố mẹ( sau này mới nhận ra ở vs bme là sướng nhất quả đất) Cũng được chiều chuộng từ bé nên tính mình hay ngang bướng :( và quá chỉnh chu đòi hỏi hoàn hảo quá mức (Cái rì cũng chỉ có giới hạn của nó) Khi yeu mình k khắt khe ép buộc mà chỉ đưa ra những giới hạn cho cả 2.Mình k ép buộc anh nhưng mình nói để a hiểu được vấn đề.Chính vì cái tính ương bướng nhưng lại mong mọi việc hoàn hảo nên càng ngày mình càng thấy ty này quá bấp bênh


Anh k phải mẫu ng mà mình nghĩ sẽ yêu và sẽ cưới làm chồng,nhưng vì sao mình lại yêu anh nhỉ /:)/:) Bố mẹ anh là dân buôn bán nên nói chuyện cũng không dễ nghe.Mình ít khi chửi bậy nhưng bố mẹ anh thì nói câu nào phải đệm câu đấy,chửi con thì k chấp nhận được.Bố anh tính nóng,gàn và k chịu nghe ai cái rì,cái rì cũng cho là mình biết và mình làm đc nhưng sự thật thì ...Bố anh í từ khi k bán hàng nữa thì lười làm việc,cả ngày chỉ có nằm và chơi máy tính.Mẹ anh thì vụng k biết nấu cơm nhưng được cái chăm chỉ nên cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ,nhưng tay làm mồm vẫn nói kiểu hơi khó nghe.Bố mẹ anh đi làm bao năm cũng tích cóp mua đc 1 cái nhà ngoài Hà nội và 1 cái nhà trong ĐN.Từ khi không bán hàng thì bố mẹ anh í ở nhà 1 thời gian dài,rong chơi,làm thêm (chuyển lô đề).Anh cũng đi làm thêm,lương 5tr nhưng ¾ tiền lương thì về đưa cho gđ để chi trả cs.Bây giờ thì bố anh í vào ĐN sống,và cũng có thể mẹ anh í cũng vào luôn(nhưng cũng chưa chắc)Nên mình rất lo bn năm sống quen vs 1 gđ êm ấm vui vẻ rồi liệu về 1 gđ có nhiều sóng gió và dân buôn thế mình có chịu được không???Khi mới yêu thì chả nghĩ đâu.chẳng quan tâm đâu.lúc đấy toàn mầu hồng,chỉ cảm thấy hp thôi chứ không nghĩ rì nhiều cả.Nhưng giờ thì cs bắt mình phải nghĩ,bắt mình phải lo và định hướng cho tương lai của mình.Sướng hay khổ cũng do mình thôi :D


Để so bằng tuổi thì anh chững chạc và biết chịu đựng hơn nhiều thằng con trai khác.Nhưng để cho 1 cuộc sống gđ thì sao mình vẫn thấy a còn trẻ con quá.Mình cần 1 ng đàn ông chững chạc,điềm tĩnh và ổn định.Nhưng a trẻ con,bồng bột,và chẳng có rì ổn định cả.Anh vẫn đang học liên thông nhưng h thì thấy đường ra mù mịt vì có thể không xin đc việc:((Mình rất sợ khổ :((Mình k có khái niệm dựa dẫm vào đàn ông,nhưng họ phải kiếm đc tiền và để mình thấy có thể dựa vào những lúc khó khăn.Nhưng như bh nghe có vẻ ngược lại,vì mình cảm thấy k an toàn để a làm điểm tựa.Tuy lớn rồi mà sao vẫn thích chơi game,mải mê lắm.K nghiện đến mức đốt tiền hay là ngồi ì ra chơi(vì a cũng đi làm) nhưng cứ về nhà là bật máy lên chơi game.Bảo rì thì làm,đc cái cũng chả kêu ca rì.Nhưng k tinh tế,nhạy cảm hay tâm lý đâu.Đọc các bài mấy mẹ viết về chồng tâm lý mà mình thèm được như thế.Minh nghĩ mình sẽ chẳng thể chia sẻ việc nhà cho chồng đâu…Được cái annh rất chịu nhịn,dù mình nói rì,nói nhiều,đôi khi quá đáng nhưng a vẫn nghe và xin lỗi.Nhưng đúng là trẻ con,vẫn xin lỗi nhưng vẫn cố cãi lại bằng được,hạnh họe bằng đc,thế là lại làm mình cáu tiết >”< ôi khổ cái thân tôi…Mình thì nghĩ nhiều,còn ngta thì chẳng nghĩ rì cả nên lắm lúc bm lắm


Chẳng biết tương lai mai sau thế nào,dù vậy thì hiện tại ngay cái thời điểm này tình yêu mình giành cho anh vẫn rất nhiều.Và mình cũng biết a cũng yêu mình,cũng muốn chiều chuộng mình nhưng k biết cách thể hiện và cũng k tinh tế nữa.


Phải làm thế nào đây để có 1 cs gđ ổn định,để a trở thành 1 ng đàn ông chin chắn,trưởng thành và làm chỗ dựa cho mình…