Ngày hnay mẹ vẫn chưa thể bình thường lại đc con à. Mẹ biết như thế này là ảnh hưởng đến con rất nhiều mẹ đã cố gắng k để những những suy nghĩ đó có trong đầu mẹ nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại nó lại xuất hiện thực sự mẹ thấy ĐAU lắm con gái yêu của mẹ à. Bao đêm rồi mẹ chẳng có giấc ngủ ngon. 2 hôm nay gần như k ngủ mấy. Mẹ ích kỷ quá con có lỗi gì đâu mà bắt con phải chịu theo mẹ. Hqua nhìn bố con ốm nằm truyền nước đến gần 2h sáng mẹ sót và thương lắm chứ. Giận mẹ k giận bố con nhưng mẹ thấy Đau. Mẹ k muốn nhắc lại những chuyện này nữa.chắc phải mất 1 vài hôm để mẹ có thể trở lại như bt được.
Mẹ xin lỗi con có lẽ trong chuyện xảy ra vs gd nhỏ của mình mẹ cũng có lỗi mẹ k phải ng mẹ ng vợ tốt. Ừ mẹ sẽ cố gắng thay đổi con à. Gạt bỏ mấy thứ l đáng nghĩ ra khỏi đầu. Tất cả vì con vì bố con 2 ng mẹ y thương nhất bây giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thực sự mình rất rối k biết như nào nữa. Có lúc thật sự quyết tâm nhưng có lúc thấy làm k đc. Giờ lòng tin của mình đối...
Sao cứ thỉnh thoảng mẹ lại thấy buồn thế này. Cứ vài hôm vui vẻ tinh thần thoải mái thì mẹ lại nhìn thấy vài thứ k hay :-"....
Sau 1 ngày với những suy nghĩ và mấy hình ảnh cứ lởn vởn trong đầu mẹ. Mẹ quyết định gói đau thương lại con ạ. Mẹ còn con...
Hnay lòng mẹ lại chết đi lần nữa con ạ. Mẹ đau quá mẹ k đứng đc nữa rồi con ạ. Mẹ phải làm thế nào đây con.
Hqua có lẽ là lần đầu tiên mẹ lấy hết can đảm để nói vs bố con những gì mẹ nghĩ trong lòng và chuyện vừa xảy ra...