Hôm nay là ngày thứ 53 kể từ sau khi anh nói chúng ta nên dừng lại. Ngày hôm đó em nhớ rất rõ vẻ mặt mệt mỏi bất lực của anh.


Ngay từ khi mới quen nhau chúng ta đã có rất nhiều điểm bất đồng,đặc biệt anh còn kém tuổi em nữa. Em vẫn nhớ như in lần anh tỏ tình với em, khi đó chúng ta vẫn xưng hô chị-em :)) Em đã cho rằng điều này thật nhảm nhí,em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đồng ý quen 1 cậu nhóc. Thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ em lại là người đang thương nhớ về cậu nhóc đó.


Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm, quen anh rồi người suy nghĩ không chín chắn lại là em. Có lẽ do hoàn cảnh sống nên suy nghĩ của chúng ta trái ngược nhau. Cũng như những cô gái khi yêu khác, em cũng hỏi vì sao anh yêu em,anh còn trẻ có thể yêu bất kì người nào bằng hoặc kém tuổi mà,sao lại chọn em?! Anh nói với em rằng anh muốn yêu dài lâu,yêu để cưới chứ không muốn yêu trẻ con suốt ngày nũng nịu. Em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, em 25 tuổi nhưng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn ở 1-2 năm tới. Em tính tình quá trẻ con,ba mẹ cũng nuông chiều nữa,chuyện kết hôn cũng chưa ai giục em hết, mọi người đều để em tự quyết định.


Khi nhận lời yêu anh, em cũng chưa quên được mối tình đầu,mặc dù cậu ấy đã có người khác. Lúc đó thành thật mà nói,em cũng có chút ý nghĩ quen anh để cho cậu ta thấy rằng em vẫn ổn. Em thành thật xin lỗi anh. Chia tay thế này cũng đáng đời em lắm. Gần hai tháng qua em không hề liên lạc với anh. Em sợ, sợ phải thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh. Sợ em sẽ yêu anh nhiều hơn. Nhưng thật lòng em muốn chúng ta quay lại. Em mâu thuẫn quá phải không anh?!


Khi anh nói quen để cưới,em đã soi xét mọi thứ, có lẽ khi đó em chưa yêu anh nhiều nên e đã soi xét như vậy. Anh nhà nghèo,còn đông anh em,gần miền núi nữa,còn chưa có công việc ổn định. Nhưng bây giờ em gạt hết mọi thứ để có được tình yêu của anh. Mọi người sẽ nói em mù quáng. Nhưng em đã có đủ mọi thứ rồi,em chỉ cần người em yêu.


Trong thời gian mình quen nhau,anh luôn công khai với mọi người em là người yêu là bạn gái, em thì ngược lại luôn giấu anh đi. Em luôn nghĩ những điều anh làm cho em là hiển nhiên, em cũng từng nghĩ anh quen em chỉ lợi dụng thôi vì thật sự thì xét về ngoại hình anh ưa nhìn lại đi yêu một chị già nên em nghĩ anh như vậy. Bây giờ khi nhìn lại, em đã có câu trả lời cho mình rồi. Nhưng cũng có nghĩa gì khi chúng ta đã chia tay.


Haizz, mệt mỏi thật đấy. Em sẽ để thời gian giải quyết vấn đề này, để con tim quyết định có níu kéo anh không và níu kéo như thế nào. Xin lỗi anh của em!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của zachik