Nhật ký: 5 dòng 1 ngày cho 2 người phụ nữ tôi yêu!
Bắt đầu từ hôm nay ngày 16/5/2014 tôi sẽ viết cho 2 người phụ nữ tôi yêu mỗi ngày 5 dòng.
Người phụ nữ thứ nhất tôi yêu đã 5 năm rồi kể từ ngày 19/4/2009. Người này đã giúp tôi bỏ được thuốc lá, giúp tôi có một gia đình, giúp tôi cố gắng hơn rất nhiều trong cuộc sống và giúp tôi "sáng ngủ dậy muốn đi làm và tối muốn nhanh nhanh về nhà". Đó là người phụ nữ tôi yêu đầu tiên.
Người thứ hai tôi yêu được 4 năm rồi kể từ ngày 26/3/2010. Người này giúp tôi sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình, với gia đình và với người phụ nữ thứ nhất. Người này giúp tôi phải vận động, phải suy nghĩ để có công việc mới khi tôi thất nghiệp năm 2003! Đây là người phụ nữ thứ 2 tôi yêu!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
2 ngày vừa qua mình đã không viết được dòng nào cho hai người phụ nữ mình yêu. Một phần vì quá bận do công việc,...
Ngày hôm qua mình lỡ hẹn vì không viết được 5 dòng cho 2 người phụ nữ mình yêu vì vài lý do công việc cho...
Hôm nay có chút suy tư, thấy căng thẳng mệt mỏi vì công việc kinh doanh vì áp lực mình tự đặt ra hay do mình...
Hôm nay ngày cuối cùng người phụ nữ tôi yêu thứ 2 đi học ngày cuối cùng, bắt đầu ngày mai sẽ nghỉ hè. Chiều nay...
Phụ nữ ở nhà chăm con tốt hơn hay đi ra ngoài xã hội làm việc... tốt hơn? Mình đang phân vân và suy nghĩ về...
Ngày hôm qua là chủ nhật và mình đã không viết 5 dòng cho 2 người phụ nữ mình yêu vì đơn giản cả ngày mình ở...
Lại nói chuyện thời sự chút xíu, gần 3 tuần nay đi đâu cũng thấy thông tin về giàn khoan 918 của TQ, rồi biểu tình,...
Chiều nay ngồi nghe người tôi yêu thứ nhất nói chuyện với khách hàng qua điện thoại mới phát hiện thêm ra một điều nữa là...
Mới cách đây 2 phút thôi người phụ nữ tôi yêu đầu tiên gọi điện báo tin mừng, em báo: Chuẩn bị mà thưởng cho người...
Những điều bình dị nhất vẫn luôn ở bên tôi, có ai không cảm thấy thấy hạnh phúc khi được làm việc chung với người mình...
Công việc, thời tiết nóng, nhiều vấn đề lo toan cuộc sống làm cho bản thân cảm thấy khá mệt mỏi. Đã ba ngày nay tôi...
Cũng đúng ngày này cách đây 5 năm 1 tháng tôi đã chính thức được người phụ nữ tôi yêu đầu tiên tiễn ra sân bay...
Một ngày chủ nhật, sáng đưa hai người phụ nữ tôi yêu đi uống cafe (cho dù mình đang kinh doanh quán quán cafe:p). Đi trên...
Đúng rồi anh yêu lắm hai người này Silience à, yêu hơn bản thân nữa ấy chứ/:)
Lâu lắm rồi do công việc kinh doanh bộn bề nên thường thì người phụ nữ tôi yêu đầu tiên lo việc chăm sóc cho người...