Mình lập topic này để cả nhà chia sẻ con đường của mình trong năm nay.
2014 này sau nhiều phấn đấu mình đã được lên lương hồi tháng trước :>. Thu nhập tăng lên, có thể yên tâm lo cho bé nhà mình năm sau đi mẫu giáo tốt tốt một chút.
Cách đây 6 tháng thì bắt đầu học ghép phim quay cảnh bé nhà mình sinh hoạt. 1 tháng trước đã được ông xã đánh giá là "phim vợ quay đỡ nhức đầu hơn rồi, chỉ còn chóng mặt thôi". =;
Bé nhà mình hát được bốn bài mình dạy cho bé, tối nào về cũng thỏ thẻ "con chiêm non" rồi "ngày ầu tiên đi ọc" =))
Ngoài ra còn đếm được hai trận cãi nhau lớn với chồng, ít hơn năm trước một trận :">
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cuối năm nghĩ lại thì...
Mình thì đã đạt được ước mơ là có một mảnh vườn nhỏ trồng rau ăn hàng ngày. Tuy là lượng ăn...