hôm nay ngày 08/10/2012, vô tình vào trang facebook đọc tin tức của các bạn bè mà lòng chợt buồn . một nỗi buồn mà dường nhu ko ai có thể hiểu được . nhớ lớp 12E thân yêu, nhớ tụi bạn ngoài Bắc đang vo tư đi học và đi chơi . còn tôi thì ở nơi này , đã từ rất lâu ko còn cái cảm giác muốn đi chơi với ai nữa , giờ lấy chồng được gần 1 năm rồi mà quay lại thấy chưa gặt hái được gì cả , chưa có con , chưa có tổ ấm riêng . mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ . nhiều lúc tôi thoáng nghĩ mình phải chăng đang là em gái ở trong nhà này . cs vô tư , ngày này trôi qua ngay khác lại tới.ngày nào cũng như ngày nào .
Hối còn đi học sao thích quá ,nhiều lúc còn trốn học rồi tụm năm tụm ba đứa con gái thân thiết rồi chơi với nhau nữa . huhu....tuổi thơ thật là thích, chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thực ra cuộc sống thì có nhiều lúc còn người mệt mỏi nhưng thái độ sẽ giúp cho chúng ta sống tích...
nhiều lúc mệt mỏi mà chỉ muốn chết