Min à ! Con sắp được 9 tuần rồi đấy . Mấy hôm nay mẹ không ăn được gì cả , toàn bị đau bụng thôi , không biết con co sao không ? :(.. Mẹ suốt ngày lủi thủi một mình . Chẳng ai ở bên , may mắn là có gì Nụ là một người em chơi cùng mẹ , cô ấy hay động viên mẹ và cô ấy rất tốt với mẹ đấy Min ah ! Ngày nào cô ấy cũng quan tâm mẹ từng li từng tí một . Đến hôm nay mẹ đang bắt đầu lo lắng cho tương lai của Min và mẹ . Baba của Min thì chắc chắn không cưới và cũng không thương mẹ rồi . Mẹ đang tìm cách để nói chuyện với ông bà ngoại của Min nè , nhưng mẹ vẫn sợ chưa dũng cảm nói với ông bà con . Mẹ lo lúc mẹ sinh Min ra sẽ không ai nấu cơm , không ai giặt đồ không ai giúp mẹ , :( giờ mẹ phải làm sao đây ???? Mẹ có lỗi với Min quá vì không có gia đình đầy đủ cho Min . Mẹ đang muốn cố gắng để đợi Min yêu ra đời , mẹ lo lắng lúc vượt cạn quá ! Hay mẹ thuê một người giúp việc chăm mẹ và Min vài tháng đầu nhỉ ? Mẹ thì mẹ không thích người lạ ở với mẹ ,mẹ cũng không tin tưởng họ . Lúc này mẹ tủi thân lắm con ạ , baba của Min thì ở SG tán tỉnh chơi bời gái gú suốt , mẹ thấy hận ba của con . Ba con là một kẻ vô tâm , đáng sợ , sau này mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì ba con đối xư với mẹ và Min . Hai mẹ con mình phải sống thật tốt và quên cái người bạc tình độc ác đó đi . Con đừng buồn khi không có ba nha , vì mẹ và ông bà ngoại sẽ thương yêu chăm sóc con hết mực , mẹ sẽ dàng cả cuộc đời mẹ cho con . Chỉ cần con khoẻ mạnh mẹ sẽ làm mọi việc để kiếm nhiều tiền cho con yêu một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất và tinh thần . Lúc này là lúc mẹ rất cần người thương yêu bên cạnh , nhưng ba con đã bỏ mẹ mà đi , mẹ sẽ ghi nhớ mãi ngày tháng này . Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho ba con , mẹ xin lỗi con ! Mẹ không muốn thù hận đâu , nhưng dẫu sao con cũng là giọt máy của ba con , vậy mà lão ấy dám đối xử với mẹ con ta như vậy . Giờ mẹ con mình không nhớ lão ta nữa nhé , mẹ con mình hãy quên người bạc bẽo đó đi nhé ! Mẹ yêu con nhiều Min à ! Min là tất cả , mẹ sẽ không nghe lời lão ấy mà bỏ con đi đâu , mẹ yêu lão ấy nhưng con còn quan trọng hơn rất rất nhiều . Mẹ thà vứt tình yêu bạc bẽo đó đi chứ mẹ không bao giờ buông tay Min . Min khoẻ mạng nha con , tháng 11 này Min nhìn thấy ánh mặt trời rùi , mẹ nóng lòng chờ tới ngày đó quá !!! Yêu Min của mẹ !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1