Tranh thủ chờ anh người yêu hết giờ làm, em kể cho các chị nghe về anh người yêu ngố tàu của em, xem có chị nào rơi vào trường hợp gần giống em không :):):). Anh người yêu em không cao lắm, da ngăm đen, hay giúp đỡ người khác, rất là thông minh, hiền lành, hơi ít nói (chỉ nói nhiều khi ở gần em).
Nhân ngày mùng 8/3 em wuyet định tặng anh chàng và em một cặp áo PT2000 (tại em hơi nghèo) , vào trong Shop em hý hửng đi từ chỗ nọ sang chỗ kia để chọn kiểu còn anh chàng thì lẽo đẽo theo em như con theo mẹ đi chợ, hỏi j cũng kêu anh ko biết đâu. Đến kiểu áo em rất là ưng, em way sang hỏi "anh ơi, anh thấy cái này đẹp không", anh nhà em trả lời tỉnh bơ "an không biết đâu, mấy lần trước đi với người yêu anh toàn chọn cho anh, chứ anh có biết chọn đâu" . we tập 1.
Hôm gần đây, hai đứa em cải nhau 1 trận nãy lửa vì anh ấy wen ko xóa cái SDT của người yêu cũ (em ghen lắm các chị ạ), đang cải nhau khí thế, tưởng là không còn nước để mà tát, anh way sang nói "nách em hôi wa" làm em phì cười, thế là lại lành với nhau.
Có hôm anh ta chọc giận em (k cố tình) làm em khóc om sòm lên, hồi sau em hết khóc, way sang nói dạng kiểu chia tay, em không biết ai sẽ chăm sóc tốt cho anh giống như em :((:((:((:((:((:((:(( thế là chàng nhà em khóc như cún.
Nhiều lúc ngố cực kì mà làm em thấy yêu hơn. :x:x:x:x:x:x:x:x