ngày mai là sn e r, sinh nhật 1 mình, e nên lzj đây ??/////
buồn quá, còn vài tiếng nữa thôi, mọi năm e đều dk bạn bè tổ chức sn, cả lũ đi chơi từ sáng đến tối về lại nhậu tới đêm..... năm nay vừa ra trường k có ai ở bên cả, bạn bè mỗi đứa 1 nơi, ai cũng bận vs công việc của mình,,ba mẹ thì ở xa, ny cũng vừa ms ct, cô đơn càm thêm cô đơn,, e k biết ngày mai nên làm j để đốt cháy time nữa,,[-([-([-(
chắc 8h báo thức dậy,,, loanh quanh tu sửa bản thân chuẩn bị hành trình lang thang đến tối,, đi ăn sáng này, lòng vòng ra tràng tiền tự thưởng que kem, ui lâu r k dk ăn kem ở đó, xong r chắc lại lòng vòng quanh hồ tí, ra hồ tây nữa, đếm khoảng trưa, kiếm cái j đó lạ lạ ăn cho biết thêm thế giới,, :p ........ đi đâu nữa đây, chắc lại vòng xang mấy trung tâm thương mai ngắm ngía tí, đi chơi mấy trò, đi xem vài thứ, dự là mỏi chân, đến tối r, lại đi ăn thôi, tối mà lên cầu long biên chắc lộng gió lắm, hà nội đẹp nhất về đêm, tha hồ ngắm, dự cũng gần hết times, thui về là vừab-) về còn check fb, yho, zalo xem có ai chúc sn k nữa..@};-@};-@};-
ui, 1 mình thì thế thôi, cũng chỉ có 24h thui mà, gắng lên tôi ơi