TP.HCM sáng 26/8,


Hôm này một ngày nữa trời mưa dông bão My ơi! đừng khóc nữa....


Lọ dọ mở Facebook vào buổi sớm và hi vọng điều gì đó. My chững lại khi facebook mình chả được "người đó" trả lời, chỉ hiện vỏn vẹn ký hiệu đã đọc lúc 14h50', đúng ngay giờ My vừa gửi hôm qua. My ghé ngang và thấy người đó đã khoác tay và chụp status yêu đương với người con gái khá xinh- lòng My nghẹn nghẹn. Là "ghen" hay ĐAU! My sợ cảm giác này, sợ lắm. Một lần nữa My van xin người đó hãy tìm cách giúp My quên đi kí ức ấy. từng chữ , từng dấu phẩy đều chan đầy nước mắt và đau khổ... NHƯNG vẫn lại "đã xem" và no reply!! My nhớ, hồi ấy


15/9/2008- buổi tối định mệnh chạy vắt giò lên cổ là đây. chiêu cũ, mưa- trễ giờ học thêm. mà lại chả có phone để gọi bạn giữ chỗ hộ, thôi rồi.....


-da, em chào cô ạ!


- vào chỗ đi em, còn bàn nhất đó, vào trễ lớp hết chỗ, lần sau đi sớm hơn nhe. ah em học lớp nào?


-dạ C1 ạ.


-ủa? Cô dạy ban A, em theo kịp không?


- Dạ kịp ạ!


-ok! không hiểu thì hỏi lại cô hay các bạn nhé. giờ ổn định nhe cả lop...


...


Muối cả mặt, đi trễ lại còn ngồi bàn nhất lại còn interview cả lớp. con nhóc lớp 11 loi choi đỏ mặt.... bạn nó ngồi xa xa phì cười chế giễu. ơ mà kệ!


Buổi thứ hai học cách đó hai ngày, lần này em My quyết tâm vào sớm, tan học 5h45 tới nhà là ù ù tắm rồi ăn cơm 6h15 chạy vù vù vào lớp. hehe cuối cùng cũng được vào ngồi chung với "hội" A7 thân thương (quen có năm mem lại có ngay 1 mem My chả ưa vì nó điệu hạnh kinh lắm) . ớ thoát bàn nhất lại ngồi bàn nhì. Cơ mà cô giáo lại nhớ mặt (hay vì em quá xênh nhỉ, tóc dài, da trắng và nổi bật hơn tất cả vì e chỉ mặc áo trắng- quần jeans thôi, quá chuẩn học sinh)


-Nay vào sớm ha, giỏi, hôm bữa cô dạy hiểu không?


-dạ con hiểu .


-Em vào muộn so với các bạn, cố gắn nhe! có gì hỏi cô lúc về cô giảng lại cho


chẳng là My nhờ ông cậu nói giúp mới được "học chui" vài bữa. được ưu ái hẳn ra... đang phiêu lưu chép bài thì....


- em ấo sơmi ấy, trả lời cô xem cái công thức bài là gì??


em thề là gần 7 năm qua mà em vẫn nhớ cảm giác Yomost ấy. hồn vía lên mây dạ dạ đứng lên ậm ừ, lũ bạn nheo nheo chỉ chả nghe được gì... sộ mặt. nhưng tự hứa sẽ chuẩn bị bài tốt hơn nữa. lũ bạn lại được phen cười giễu!