Mong các bạn cho mình xin ý kiến giúp đỡ mình nên làm thế nào
mình được một người bạn giới thiệu cho một cô bạn gái và qua mấy ngày làm quen thì mình đã tán được cô ấy và trong vòng một vài tháng hai đứa mình đi đâu cũng có nhau chỉ một buổi sáng mình không gọi hay nhắn tin cho ấy là cô ấy lại nói là hôm nay anh bận nhỉ chả thấy gọi hay nhắn tin gì cho em mọi truyện cứ như vậy nhưng có một lần mình nghe mấy người bạn cô ấy kể là trước cô ấy đã có người yêu nhưng vì cô ấy muốn ở gần mẹ nên cô ấy đã bỏ người kia và chuyển về gần nhà và người kia hiện đang đi lính .và cô ấy cũng kể về người ấy với mình cũng thông cảm và không nói gì nhưng có một hôm mình gặp cô bạn cũ và có vài cử chỉ thân mật như nắm tay và có ôm nhau và có một người bạn cô ấy thấy và quay video lại và cho cô ấy xem và cô ấy gọi nói chia tay mình và chặn tất cả điện thoại zalo face của mình và sau đó mình cũng cố gọi cho cô ấy nhưng không được và mình đã thử im lặng và cố ko làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn nhưng mà có hôm mình lập một nick face mới để xem cô ấy thế nào thì thấy cô ấy cho ảnh người yêu cũ lên và ghi cảm thấy hạnh phúc bên người đó lúc ấy mình ghen lắm nhưng ko biết nên làm gì nhưng mà hôm sau bạn mình cũng là bạn cô ấy bảo là lâu lâu vẫn thấy cô ấy vẫn tìm face của mình và vào xem . đến đây mình không biết là thế nào nữa nên tiếp tục tán cô ấy hay là không còn thực sự mình vẫn yêu cô ấy rất nhiều .mà hôm nọ mình bí mật tặng cho cô ấy một món quà nhân ngày 8/3 mà mình nghĩ là ngày đấy nhiều hoa rồi nên mình tặng cô ấy 1 cây xương rồng tượng trưng tình yêu bền bỉ mãnh liệt mình thấy trên mạng viết vậy và mấy người cùng cơ quan cô ấy bảo thấy cô ấy vui lắm cười suốt thôi ý nhưng mình ko ghi hay bảo đấy là mình tặng và mọi người cũng ko nói đấy là của mình nhưng mình nghĩ là chắc cô ấy biết đấy là quà của mình tặng vì chưa có anh nào giám lên đấy và tán cô ấy như mình . và sau đó mình muốn gọi cho cô ấy và nói hết là mình vẫn yêu cô ấy và sẽ làm mọi thứ vì cô ấy nhưng cô ấy vẫn chặn số mình và mình ko biết có nên mượn số người khác để gọi cho cô ấy hay không hay là nên tiếp tục tặng quà thầm lặng cho cô ấy nữa mong cô ấy hiểu hay là lấy số khác goi cho cô ấy và nói hêt tâm sự của mình .MÌNH MONG CÁC BẠN CHO MÌNH XIN Ý KIẾN BÂY GIỜ MÌNH KHÔNG BIẾT NÊN LÀM THẾ NÀO ĐÂY MONG CÁC BẠN GIÚP MÌNH bây giờ mình đang rất là rối và mình vẫn yêu cô ấy rất nhiều
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1