Tự nhiên hôm nay muốn có chỗ để viết. Cảm thấy vừa được một mình lại vừa được sống giữa mọi người, đúng như tính cách của mình. Nghĩ r là làm luôn thôi.
Hôm nay đã gần hết tháng 9 r. Một năm có cần phải trôi qua nhanh đến thế không? Cũng may năm nay có tháng nhuận nên nhẩm tính ra cũng còn 5 tháng nữa mới sang năm mới, vẫn thấy níu kéo được cái sự già của bản thân.
Hôm nay đọc tin tháng 12 phải đi quân sự. Thế là năm nay phải đón sinh nhật trong doanh trại bộ đội r? cả Tết tây nữa. K biết sẽ cảm giác như thế nào nhỉ. Thật sự thấy lo cái chuyện da dẻ lắm lắm cơ. Muốn ôm cái đống lích kích dưỡng da đi quá mà chắc không dùng được quá. Nghĩ đến mà sầu. Cũng tự an ủi bản thân, đi mùa đông có khi còn đỡ hơn mùa mưa hay nắng gắt cho bớt sầu đi.
Thỉnh thoảng bản thân tự cảm thấy mình thanh thản lạ thường. Không phải mình k sốt ruột, k phải mình k mặn mà chuyện tình cảm yêu thương. Cũng muốn yêu thương ai đấy lắm chứ. Nhìn mấy đứa trẻ con mà cũng thèm lắm r chứ. N mãi chưa thấy ai, mãi r thành quen, thành ra ngoại mấy lúc thỉnh-thoảng-nhận-ra-mình-cô-đơn thì cũng thấy nhẹ nhàng.
Bản thân cũng thấy hơi may mắn có chút xinh xắn nên điện thoại thỉnh thoảng cũng biết rung rinh nhận tn làm quen, thấy còn chút niềm tin là mình không phải tàng hình trong cuộc sống này.
Công việc dạo này bận rộn hơn nhiều, bắt mình phải thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn để thử cái nhiệm vụ mới. Cũng nhiều suy nghĩ về việc này lắm, k biết là cơ hội hay xui xẻo, nghĩ mãi chưa hết
Còn bao nhiu dự định mà cứ lần lữa mãi chưa làm. Công việc lu bu quá, n sẽ sắp xếp mà làm thôi. Vì bản thân cả mà, hoặc ít ra k đc gì thì cuộc sống cũng có tí ý nghĩa
Mai chưa đến mà đã thấy việc cho mấy cái ngày mai r. Thôi ít ra là còn có công việc. Có nó là thêm tiền và bớt thời gian, cũng đỡ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bất lực thật sự. Giá mà có ai đó bây giờ ở bên tôi
Thấy mình vật vờ như một cái bóng. Chỗ để chia sẻ cũng k muốn chia sẻ vì k muốn mọi ng cứ nhìn thấy những stt chán nản...
Ôi nằm mãi mà chưa ngủ được, mai muộn xe chắc luôn mất thôi. Vừa đọc bài báo về nhà của em Hotgirl ở Hàn Quốc mà ao ước....