25/01/2015 Nhím xuất hiện trong cuộc đời của mẹ khi que thử hiện 2 vạch hồng :)
Thực ra thì mẹ cũng đã lờ mờ đoán được sự xuất hiện của Nhím vì mẹ thấy người khác lạ, béo lên và bị thèm ăn...
Cảm giác thế nào nhỉ ? Vừa vui vừa buồn xen lẫn lo lắng và thất vọng.
Vui vì mẹ đã có Nhím đến bên mẹ. Buồn vì mẹ vẫn chỉ là cô sv năm cuối lông bông. Lo lắng vì mẹ lỡ uống vài viên thuốc bổ gan do dị ứng,ko biết con có khoẻ không. Thất vọng vì bố con ko muốn con đc sinh ra trên đời này... Đau !
Nhưng mẹ ko sợ đâu con, mẹ ko sợ phải làm mẹ đơn thân, mẹ ko dợ cái sự phũ phàng từ ng đàn ông đầu ấp tay kề, mẹ cũng ko sợ miệng lưỡi thế gian, mẹ cũng sợ ko nuôi nổi con vì mẹ có thể làm tất cả để cho con có đc cs tốt đẹp.
Nhưng có 1 điều mẹ rất sợ..Đó là làm ông bà ngoại đau lòng. Ông bà đã vất vả bao năm để nuôi mẹ khôn lớn, cho mẹ đc ăn học đàng hoàng, ko để mẹ thiếu thốn, thua kém ai.. Mẹ rất sợ lại thấy những giọt nước mắt, những ưu phiền trên 2 khuôn mặt đó 1 lần nữa, vì 1 ng chị của mẹ cũng đã làm ông bà đau lòng khi vác bụng bầu về ép đòi cưới..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1